E khó chịu thế nào ấy ? Có phải chia tay r thì con trai vẫn luôn liên lạc vs nyc k, kể cả là k có gì ?
Mấy ngày hnay e đang khó chịu, điên hết cả ng vì cái ch này đây. Ny e và nyc của a ấy, yêu nhau từ hồi c3, xong r ctay vì theo lời a ấy kể là vì hồi a ấy còn trẻ con, mải chơi game k qtam nta. Nyc a hay dỗi nên hay cãi nhau này nọ => ctay. Mà theo a ấy kể, 2 ng ctay r quay lại cx mấy lần. Cho đến a ấy lên hn học đh, k còn là ny nữa nhưng kiểu vẫn nc qua lại, đi chơi này nọ. Ncl 2 ng họ khá lằng nhằng. Đến khi e và a gặp nhau, lúc đầu cx chỉ là bạn bè, tìm hiểu này nọ. Lúc đấy e biết a vẫn còn lằng nhằng vs nyc nên luôn giữ khoảng cách và k có ý định tiến tới. Nhưng r đến lúc a thổ lộ tc vs e và nói k còn tc vs nyc thì e mới qđ đồng ý. Thế r bọn e yêu nhau đến bh. Trong suốt quãng time yêu nhau, cx có đôi lần cãi nhau vì cô nyc ấy, nhưng r cứ cãi nhau r lại làm hoà. Kiểu như là vì 2 ng họ học cùng c3 nên những lúc họp lớp vẫn gặp nhau, nhưng e biết k phải chỉ có họp lớp mà có đôi lần họ hẹn nhau đi chơi riêng, nhưng e k biết. Đến lúc biết toàn là ch qa lâu r. Mà ch qua lâu r e k muốn nhắc lại, chỉ tỏ ý khó chịu r thôi. E và ny e ở khác tp, nên những nghỉ mà về quê đúng là cx k kiểm soát hết dc. Thật sự là k biết bn lần cãi nhau, ctay r quay lại vì ch ny e vẫn liên lạc vs nyc, thậm chí có 2 lần về nghỉ lễ ny e còn đi chơi vs cả gd nyc :( e cx chả hiểu sao, e cx lại bỏ qua dc. Thế nhưng mấy hnay e thực sự khó chịu. Trc kia ny e vẫn cho e cầm đt thoải mái. 2 hôm trc bọn e có đi du lịch cùng nhau, a nhất định k cho e cầm đt, làm e càng phải xem bằng dc. Xem r thì đau lòng thật đấy. Đầu tiên là e vào wechat, e thấy ny và nyc nc vs nhau. Chỉ có 1,2 cái tn k có gì tc nhưng rất nhiều cuộc gọi video. Trong đó có rất nhiều cuộc gọi tầm từ tháng 1- tháng 3 , đó là khoảng time bọn e ctay. A nói thì a bảo là đợt ấy e và a ctay còn gì, lúc ấy a chả bảo là a vs bạn ấy quay lại. R có 2, 3 cuộc gần đây nhất là vào 12/5, e bảo là e vs a quay lại từ cuối tháng 3 r cơ mà, thế này là ntn. Có ch phải gọi thì sao k gọi thường còn phải gọi video. Ny e bảo là a cx k nhớ vì sao hday a gọi. Xong e vào phần album ảnh, thấy tầm 10c ảnh ny e chụp vs nyc cx gọi là tc đúng cái khoảng time bọn e ctay. Ny e cx nói lúc ấy, e giận a, a bảo a quay lại vs nyc còn gì. E kéo xuống tiếp thì lại thấy 1c ảnh nữa 2ng chụp cùng nhau ở quán cafe, mà cái ảnh đó chụp hồi bọn e quay lại r. E hỏi thì lúc đầu a bảo là, bọn bạn cùng lớp a chụp. E bảo nhìn ảnh ntn mà kêu có ng chụp cho, đây là ảnh tự sướng mà. Lúc đó a lại kêu, ak, lúc đó a và bạn ấy đến sớm mn chưa đến, k biết làm gì nên chụp chơi. E mới bảo, ak thế hoá ra là a còn đi đón nta đến nữa. Ny e bảo uh, vì nhà nyc k ai tiện đường đi, mỗi a ấy tiện đường. E bảo là sao k tự đi còn phải đón, ny e bảo là chẳng lẽ để con gái đi 1m, r là k có xe. E khó chịu đến nỗi k muốn nói câu nào nữa. R e lại hỏi, thế từ hồi đấy đến bh có liên lạc vs nhau nữa k ? Lúc đầu a ấy bảo là k, 2 tháng r có nc đâu. E bảo a vào fb e xem. Ny e nhất định k vào, e làm căng mới kêu, fb k có gì hết, có mỗi tn tuần trc a hỏi chỗ mua bột kim chi thôi ( nhà ny e làm hàng ăn). Xong r nói 1 lúc, thì e dc biết là nyc a ấy tạm thời đang ở bên tq. Nên e đang nghĩ k biết vì nyc a ấy đang ở nc ngoài nên k liên lạc vs nhau hay là a thôi hẳn r. E hỏi thế a vs nyc bh là gì, có lúc a kêu là bạn, a bảo a k muốn vì yêu nhau k hợp, ctay r thì lại mất đi 1ng bạn. E bảo bạn thì phải có đúng mức độ của bạn, k hơn k kém. E vừa nói vừa khóc, r a lại bảo bh 2 ng k là gì. E khó chịu lắm mn ạ :(( e bảo là e vs a quay lại r, a còn giữ ảnh 2ng trong đt, a kêu a quên k xoá. E khó chịu lắm hả, bh a xoá cho e xem. R a cầm đt, e k thèm nhìn cx chẳng biết có xoá thật hay k. Trc hồi mới yêu e cx yêu cầu a xoá ảnh nyc a để ava trên fb, thì a nói a k muốn giống mn lúc yêu thì up ảnh, ctay r thì ngồi xoá. Cái gì qua r thì là qua thôi. R hôm đấy, e nói a xoá ảnh trong đt r thì xoá lun trong fb đi. A cx vào xoá, nhưng còn 1c ảnh lâu r, a bảo để vn vào máy tính a xoá, chứ giờ tìm lâu. Còn bh a vs nyc k còn gì, ch qa r a k muốn e nhắc lại nữa, để 2đ k cãi nhau. Làm e chẳng nói dc câu nào nữa, vì sợ lại cãi nhau căng thật. Nhưng e cứ thấy khó chịu tn ấy :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1