Có mẹ nào giúp e với, e là nữ, sinh năm 1986, đang yêu một bạn bằng tuổi, học cùng lớp ngày xưa. Nhưng lúc về ra mắt nhà bạn ý để chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì bố bạn ý bảo ko thick 2 đứa lấy bằng tuổi vì sợ sau này e sẽ già hơn bạn ấy, còn mẹ bạn ấy thì không phản đối gì cả. Về phía gia đình e thì mẹ e không có ý kiến gì, E và bạn ấy rất yêu nhau...thật sự e cũng ko muốn chia tay ở cái tuổi này chỉ vì một lí do củ chuối như vậy đâu...Bây giờ bọn e nên làm thế nào để xóa bỏ suy nghĩ đó của bố bạn ấy? E thấy có rất nhiều đôi bằng tuổi vẫn lấy nhau bình thường mà, hic.E thấy hoang mang quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hay là zai em mượn lời bố đấy !!!
Cứ thoải mái đi
1986 rồi trẻ trung gì nữa
và chắc bạn cũng biết cách cuối cùng ntn rồi...
Quan trọng là ở hai pạn thui. Cố gắng lên. Nếu có điều kiện, hãy thể hiện tình cảm + sự quyết...
Nói chủ thớt đùng buồn chứ bằng tuổi chác không phải lí do đâu
Họ sợ con họ bi cọp ăn thịt đó ( Con gái 86 đa...
nếu chỉ vì lý do củ chuối như vậy mà chia tay thì củ chuối thật. Mỗi...