Đọc được rất nhiều bài trong mục tình yêu, chần chừ mãi, hôm nay e xin được mọi người tư vấn cho trường hợp của mình.
E và ng ấy yêu mà được bên nhau 1 năm, yêu xa 1 năm và hiện tại đã chia tay được gần 6 tháng.
E quen anh ấy khi học đại học, a ấy học trung cấp. Cũng như bao mối tình thời sinh viên khác, khi tốt nghiệp e đi vào nam làm việc. Còn a vẫn ở ngoài đó học tiếp lên Cao đẳng.
Chúng e cũng đã hẹn nhau e chỉ vào nam một hai năm theo sự sắp xếp của gia đình, khi đã trưởng thành hơn trong cuộc sống và có điều kiện hơn e sẽ trở ra với a ấy.
Trong 1 năm xa nhau tụi e cũng gap nhau duoc 2 lần. Cũng có nhiều cãi vã giữa bọn e xảy ra nhưng sau đó đều hết. Bỗng dưng a ấy im lặng, ko nhận điện thoại ko nhắn tin dù e có gọi biết bao lần. một thời gian sau anh ấy mới chịu liên lạc và nói mún chia tay, lí do ban đầu là về quê thấy cậu mợ nuôi mấy đứa em vất vả nên sẽ ko lấy vợ , mún giúp cậu mợ (bố anh ấy bỏ đi và lấy ng khác khi a còn nhỏ, mẹ anh sau đi làm bị mất tích, a ấy ở với ông bà ngoại).
E bảo e ko tin lí do đó.
sau này e có post hình 1 cậu con trai khac lên blog và noi rằng e bắt đầu có cảm tình với a này. A người yeu e nói chia tay nhưng lại vẫn hay vào blog của e. Khi nhìn thấy hinh người kia anh ấy đã vào YH nói chuyện với e (chuyện này chưa xảy ra từ khi a nói chia tay). A lại trách móc e sao co người yêu nhanh thế, rồi nói a ấy chia tay vì a ấy bị bệnh gì đó e không nhớ. hình như suy tim rùi phải dùng thuốc đặc trị, có khả năng gây vô sinh, a ấy chúc e hạnh phúc. Sau này thấy a ấy để hình e làm avarta nhưng 5 phút sau lai thấy thanh bằng hình em khác . E có hỏi thì bảo ng yêu anh ấy mới quen. Họ yêu anh ấy nhưng a ấy chỉ nhận lời khi a biết e co ng con trai khác.
Trong mấy tháng đó tụi e vẫn liên lạc nhưng chủ yếu là e. Hum 7.3 e gọi điện hỏi a ấy có đi chơi đâu ko, a kêu ngày gì mà đi. E bảo 8/3, đi với ng yêu. A ấy kêu làm gì có người yêu mà đi, mà nghe giọng đang nằm ngủ thật. Nhưng hum 8.3 e gọi điện anh ấy lại kêu đang đi chơi với bồ, e hỏi đi ở đâu thế ? vẫn chỗ cũ a? anh ấy ừ, e bảo sao ko thay đổi chỗ khác đi, a kêu ko. Sau e gọi lại bảo cho e nói chuyện với bồ anh ấy, a kêu ko rùi cúp máy. E nhan tin lại có nói a ấy là ng giả dối...
hôm sau anh ấy vào YH, kêu e nói nặng lời với a ấy, rùi bảo e đừng liên lạc với a ấy nữa, E cũng bảo e cũng nghĩ thế.
Thực ra mấy hôm trước, e định lễ sắp tới ra đó chơi. Có nhờ a ấy xem giùm ve máy bay. Luc đầu e chỉ hỏi xem con ve may bay thui chứ ko nói là từ đâu đi đâu, nhưng anh ấy lại nói rõ hạng, giá vé từ e ra chỗ anh ấy. E kêu e đâu có hỏi ve ra chỗ a đâu .A ấy ko nói gì. Hum sau e bảo sẽ ra đó, a ấy cũng có vẻ ưng ưng.
Nhưng từ vụ hum 8.3 e thôi ý định ấy, nhưng e cũng ko hiểu nữa. Mọi hum a ấy kêu, a ấy biết e còn yêu anh ấy nhiều nhưng e đừng phí tuổi thanh xuân cũa mình. Gửi những lời yêu thương nhất tới e. A xin lỗi.
E cũng chẳng hiểu nữa, co hỏi a có chuyện gì a ko nói. Đôi lúc lại bảo ai làm gì cũng có lý do của mình.
Sắp tới, e muốn tranh thủ ngày nghỉ ra đó xem, kiểu 3 mặt một nhời ý :)
Mà không biết có nên ko? anh chị bắt mạch giùm e xem a zai này thế lào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu yêu thì đã chẳng lằng nhằng như thế đến bây giờ :Straightf:
Cái chỗ e bảo cho gặp ng...
Người ta đã dứt khoát bao nhiêu lần mà cứ nhùng nhằng, còn yêu còn tiếc thì cứ tiến, nhưng về mặt...