E và ny yêu nhau được gần 3 tháng thì a ấy ns bọn e làm b sẽ tốt hơn. Bọn e ms chia tay mấy hôm trước e hỏi lý do thì a bảo k biết nói ntn chỉ muốn 2 đứa làm b. Hôm sinh nhật a ấy bọn e còn rất hp, 1, 2 hôm sau e nói chuyện với a có hơi khó chịu 1 chút vì e cũng k hiểu sao người mình lại buồn bực và khó chịu, e cũng k biết lý do nữa nhưng e k hề trút giận lên a ấy, bọn e vẫn nt bình thường chỉ là người e khó chịu nên nc có hơi lạnh vs a nhưng chỉ 1 chút thôi ạ r tự nhiên a ấy k tl tn của e, như bt thì tầm đêm mà a ấy k tl tn thì là a ấy ngủ quên hđấy e cũng tưởng thế. E đợi a 2 ngày a vẫn k tl tn và r a đổi tên thay thế fb và ns bọn e làm b sẽ tốt hơn. E k hiểu lý do hỏi thì a k ns e nghĩ chắc là do e. A ns a cũng buồn và thấy thiếu gì đó nhưng muốn bọn e làm b. Chia tay xong vẫn nc như bb bình thường, e nt vs a a vẫn nc như lúc y nhưng xưng hô khác. Bh e cũng k biết làm ntn nữa, e vẫn còn y a vì a là mối tình đầu của e, e muốn a quay lại vs e, dù thời gian y chưa đủ lâu, chưa đủ để hiểu hết nhau nhưng e muốn a quay lại, muốn bọn e bắt đầu lại. Thực sự mấy hôm nay e rất buồn chẳng muốn lg và khóc rất nhiều. Mọi người có thể tư vấn giúp e xem làm sao để bọn e có thể quay lại, e định nt để níu kéo a nhưng e lại chưa đủ can đảm