Chào các chị và các bạn. Mình đi xem bói về bảo số hai chồng. Chồng lại rất lắm lời nên không hòa thuận. Nhưng quên hỏi là chồng trước hay chồng sau. Chỉ sợ bỏ nhầm người mong các chị góp ý.
Bạn trai hiện tại của em rất chiều nhưng cũng hay đòi hỏi. Anh không hay lý sự và dễ chịu, làm cho công ty nước ngoài. Mình thích gì cũng chiều mà không yêu sách, hì. Mình hay để ý xem anh có hay trái ý hay gì không để dừng lại nhưng chưa thấy.
Trong khi anh muốn tự do có baby để cưới. hic có phải anh giấu con người thật quá kỹ không? Mình tin bói nhất là nhân duyên. Nói ra không biết anh nghĩ gì?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chủ...
Mình không định cho anh biết đang âm thầm thẩm định anh vì nghe thầy bói, dù ích kỷ chút nhưng vì nếu có thể...