chào cả nhà...xin nhờ sự giúp đỡ tư vấn giúp mình..:)
mình vốn đang thẩn thờ trước 1 cô gái dễ thương cùng quê. Cô gái ấy nhỏ hơn mình 3 tuổi, người tính tình hiền lành, hơi nhác,còn mình năm nay 24 tuổi (1988), quen biết nhau do cô ấy là học trò của anh rể mình, cũng được gặp nhau nhiều lần do mình thường xuyên qua nhà anh rể chơi mà (cố ý gặp), và đi chơi với nhau vài lần với nhiều người( bạn cô ấy..). Mình cũng đã rung động trước, và rồi cũng có tặng hoa trước khi vào lại thành phố để học tập. Sau lần tặng hoa ấy, cô ấy cũng có đề nghị hiện tại chúng mình nên làm bạn thôi,và nói coi mình như anh trai (đọc tn mà đau lòng :( ), còn chuyện khác thì chưa nghĩ tới.. Mình cũng biết được là cô ấy cũng từng có mối tình học trò rồi tan vỡ do tôn giáo của 2 phía và chia tay được gần 1 năm rùi, từ chính miệng cô ấy nói ra trong những lần mình ngồi nói chuyện khi đợi những người khác tới để cùng đi chơi (lúc này mới quen).
rồi những ngày sau đó mình trở lại thành phố để làm việc và học tập, mình cũng có sms và call để hỏi thăm thì thấy cô ấy cũng không có ý gì lẫn tránh..nhưng sau đó thời gian khoảng 1 tuần, mình không call cũng không sms để xem thái độ cô ấy thế nào,nhưng lại bị thất vọng nặng nề, và vào ngày thứ 7 đó mình đã sms hỏi thăm vì thật sự rất nhớ cô ấy..không thể kìm chế ko liên lạc..mình yêu cô ấy mất rùi :)
...mình diễn đạt hơi dài mong cả nhà chịu khó đọc và giúp mình với, mình nên làm gì vào lúc này, và thật sự cô ấy có dành cho mình một chút tình cảm nào không? sao mà duyên mình lận đận quá.. mình cũng là người dễ nhìn, không đến nổi nào..hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1