đừng vì cô đơn mà nắm vội bàn tay khác, đàn ông tốt còn rất nhiều
Tôi xin kể cho các bạn nghe về một người đàn ông như thế này:
tôi quen anh cũng được gần 1 năm rồi, anh là một người rất vui tính, hài hước. Anh cười rất duyên. Anh yêu thích nghệ thuật, yêu cái đẹp. Đặc biệt là rất thích chụp ảnh. Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn khi tôi đi làm mẫu cho anh chụp. Và từ đó tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh. Anh nhẹ nhàng lắm, chưa bao giờ anh nặng lời hay to tiếng với tôi. Khi giận tôi anh sẽ im lặng không nói gì. Nhưng sau đó tôi lại giận ngược anh và a lại phải quay sang dỗ tôi. Kể từ khi yêu nhau thì chúng tôi chỉ giận hờn 2 lần. Lý do là gì lâu quá rồi tôi cũng không nhớ. Anh chiều tôi lắm. Thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau, anh chăm sóc tôi như một đứa trẻ. Sáng ngủ dậy anh mang sẵn khăn vào rửa mặt cho tôi, cõng tôi ra đánh răng, gội đầu sấy tóc cho tôi, khi tôi đi ra ngoài anh sẽ lấy giày đi vào chân cho tôi. Tất cả những ngày kỷ niệm giữa 2 người anh đều nhớ. Tôi thích ăn gì không thích ăn gì anh đều biết. Anh nói anh thích người không gầy không béo, như tôi thế là đẹp. Nhưng khi ăn luôn ép tôi ăn nhiều vì sợ tôi bị đói. Cả 2 chúng tôi có sở thích ăn uống rất giống nhau. Không thích ăn cá, không thích ngào sò ốc hến, nhưng tôi thích bề bề xào me với tôm, đi ăn cùng anh anh sẽ bóc cho tôi ăn. Thỉnh thoảng anh lại massage cho tôi, anh giỏi lắm làm gì anh cũng biết. Anh biết chơi piano, có lần chúng tôi đi uống cafe anh đã lên chơi bản mariage d'amour cho tôi và mọi người nghe. Khi đi đường anh luôn nắm lấy tay tôi và để tôi đi phía trong, phía không có xe đi tới. Khi ngồi trên xe đi đường xa anh không quên thắt dây an toàn cho tôi. Ở bên cạnh anh dường như tôi thấy mình nhỏ bé đi bao nhiêu so với cuộc sống thường ngày. Với anh tôi như 1 cô công chúa bé nhỏ. Tôi gặp anh khi tôi 25 tuổi. Trước đó tôi cũng đã trải qua 1 mối tình, không ngắn, không dài 2 năm nhưng đó là một người hoàn toàn khô cứng ngược lại với anh. Sau khi chia tay tôi thất vọng về tình yêu, và tôi từng nghĩ sẽ chẳng gặp được 1 ai đối tốt với mình hơn cả bản thân họ, chẳng gặp ai mà họ sẽ nuông chiều mình một cách vô thiên vô pháp như thế. Và tôi đã gặp anh, anh đã chứng minh cho tôi thấy trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1