Băn khoăn mãi tôi mới viết những dòng này, để mong tìm được câu trả lời cho tình yêu của mình.
Hai tám tuổi với công việc ổn định và phát triển, tôi đã bắt đầu mong muốn có một gia đình, muốn cưới được người con gái mình yêu thương. Người ta thường nói, trong tình yêu, không có chỗ dành cho lý trí. Nhưng hình như tôi hơi lý trí trong tình yêu.
Tôi không biết các bạn gái yêu như thế nào? Còn hình như đôi với bạn gái tôi, cô ấy yêu chỉ để yêu, mà không xác định gì cả.
Chúng tôi yêu nhau đã được 1 năm 6 tháng. Nhưng với gia đình và bạn bè cô ấy, tôi không tồn tại. Lý trí và kinh nghiệm sống của tôi mách bảo tôi rằng chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng với tình yêu của mình, tôi vẫn mong thay đổi được cô ấy.
Tôi như người đứng ở ngã ba đường. Một là tiếp tục bước đi mà không nhìn thấy cuối con đường. Hai là dừng lại làm lại từ đầu.
Các bạn sẽ hỏi tôi: Tôi và bạn gái là những người như thế nào?
Bạn gái tôi kém tôi 5 tuổi, là một cô gái xinh xắn, dễ thương. Có lẽ được chiều từ nhỏ trong gia đình, nên tính cách hơi tiểu thư.
Về phía tôi, 28 tuổi, và chỉ còn 6 tháng nữa là tôi kết thúc khoá học Master về ngành viễn thông. Tôi may mắn sau khi ra trường được nhận vào làm tại 1 cty nước ngoài, và được gửi đi đào tạo nâng cao.
Cả hai chúng tôi hiện đều là du học sinh, cô ấy còn hai năm nữa là kết thúc việc học.
Với tôi, mọi việc dường như đều tốt đẹp, có công việc tốt, có bạn gái xinh đẹp. Nhưng hình như không phải vậy.
Tôi đã làm tất cả để chăm sóc, xây dựng cho tình yêu của mình. Nhưng khi thời gian trôi đi, với lý trí của mình, tội nhận thấy rằng dường như thế vẫn còn chưa đủ để đi đến cuối con đường.
Tôi viết những dòng này, để mong có thể nhận được những suy nghĩ chia sẻ của các bạn, đặc biệt là những bạn gái . Các bạn có bao giờ yêu mà không xác định điều gì không?
Tớ đang là quả chuối chưa người hái đây, hay Blackcoffe chuyển sang hái tớ đi vậy. Chỉ có điều chuối này hơi mùi hơn blachcoffe đến 2 năm cơ...hihi...chịu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ước gì ngày có 48 tiếng nhỉ. Cả 10 ngày nay mới có thời gian để vào diễn đàn. Cám ơn các mẹ, các bố, các em...
Quả thật bạn gái tôi là...
chị unbreakable, anh ý là người duy nhất thuyết phục được em sẽ kết...
Nếu rồi mà cô ấy vẫn "chưa xác định gì" thì nên bỏ cô ấy...:cool:
Nếu...