Trước đây mình đã từng trải qua một vài mối tình nhưng để nhắc lại mối tình làm mình buồn nhất đó chính là mối tình thứ hai của mình. Nhưng cũng nhờ qua chuyện tình này mà giúp bản thân mình ngày càng trưởng thành hơn và có những suy nghĩ chín chắn hơn.
Cho đến khi tận mắt mình thấy anh ta tay trong tay với cô gái kia thì mình mới chấm dứt mối quan hệ này, một thời gian sau chia tay bản thân giống như bị trầm cảm, rất buồn và có những lúc hi vọng là sẽ quay trở lại được như lúc xưa và có lần anh ta gọi điện bảo là anh chia tay với cô ấy rồi, tụi mình quay lại đi, anh bây giờ mới nhận thấy em mới là người phù hợp nhất với anh.
Mình lúc đó cũng ngây thơ đồng ý quay lại nhưng dường như bản tính của anh ta cũng chẳng hề thay đổi và rồi cuối cùng cũng kết thúc. Mình nhận ra được một điều là là phụ nữ đừng biến mình thành sự lựa chọn cho người đàn ông mà hãy nâng cao giá trị của bản thân mình để khi người ta đánh mất mình rồi mới thấy hối hận và tiếc nuối.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2