Chào các chị và các bạn .


Không phải em tự dưng dở hơi mà lập cái Topic như thế này .Số là từ ngày em biết thế nào là mùi vị đơn phương , em thường xuyên vào box này không biết vì sao :Angel:


Trưa nay nghiền ngẫm một số topic chủ đề " Cọc đi tìm trâu " .Nghe lời khuyên của một số chị , học hỏi được vài kinh nghiệm nhưng dĩ nhiên là chưa thực hành .Tuần này đọc hết quyển "Nhật ký tình yêu -TIO" , rồi ngấu nghiến xong truyện tranh "Crazy for u ."Tóm lại là ...


Em quyết rồi , dù có ai bảo em là em đang ăn dưa bở , tỉnh khẩn trương không ngộ độc dưa bở mà trụy tim bại não ...Dù có ai mắng em là từ từ thôi không zai nó sợ chạy mất dép .Dù có ai bảo em con gái con đứa vô duyên chi rứa thì em cũng đã quyết rồi .


Không nói thì em hóa điên lên mất , chết sớm mất , hoặc cứ mãi u mê thì phí thời gian tuổi trẻ của em .


Tính từ thời điểm này đến hum đó là 11 ngày nữa , là sinh nhật em .Em quyết định tổng tấn công từ ngày mai ,cho anh ý ngấm đòn dần:Laughing:( nghe ghê nhỉ ?) .Rồi đến ngày sinh nhật em ý ( 28 tháng 7 ) .Sẽ nói thẳng "Ai ****eru - Em yêu anh " luôn .


Sở dĩ em khùng lên hùng hục như vậy bởi vì :


-Quen nhau 3 tháng rồi , đi chơi thì rất vui , nhắn tin chat chit rất vui , rất hợp , biễt rõ tính cách của nhau , anh ấy thường xuyên lắng nghe mọi vấn đề dở hơi của em từ công việc đến mọi chuyện linh tinh khác.Anh ý không lạnh lùng rất dễ mến , rất dễ chịu , luôn nhiệt tình với em >>> Nhưng chỉ đến thế thôi ko tán tỉnh à ơi như các anh khác .Có lẽ bẩm sinh anh ấy vốn ga lăng chu đáo thế T_T


-Vấn đề là em càng ngày càng thích anh ý hơn mới chết , thật sự chưa bao giờ cảm nhận về ai như thế , cõ lẽ vì từ trc giờ em toàn là ng được yêu trước , chưa bao giờ phải yêu ai trước thế này ,lên em càng ngày càng đau đầu .


-Có nhiều lúc anh ý biểu hiện như cũng thích em đấy , nhưng mà các chị ơi , anh ý vô tình tiệt lộ em không phải mẫu người anh ý muốn tán .Và qua bạn bè anh ý thì anh ý vẫn mong găp một đối tượng phù hợp .Nhiều ng khuyên em rồi , 80 % anh ta coi em như em gái , 20 & là đối tượng dự bị .


-Dù chỉ 20 % thôi em cũng muốn có trách nhiệm với tình cảm của mình , dù là thất bại thì em cũng muốn trút bỏ gánh nặng hiện nay .Em cũng khá bận bịu nhưng cứ rảnh cái lại đau đầu vì chuyện tình cảm của mình .Quan trọng hơn là vì quá thích anh ý em tự dưng ko mún hẹn hò với các đối tượng khác nữa .


Rất mong mọi người cùng chia sẻ và cho em lời khuyên T_T.