Dù đã cố gắng nhưng sao vẫn alone, ai có bí quyết gì xin tư vấn.
:-S:-S Chào các bạn , tình hình là mình đã cố gắng rất nhiều. Theo bí quyết của các bạn, mình đã thay đổi cách ăn mặc và nói chuyện trở nên sâu sắc hơn, nhưng....dù đã cố gặp nhiều boy nhưng lại chẳng thấy tiến triển hơn gì cả. Cứ gặp mặt 1-2 lần là mọi thứ trở nên bình thường hóa. Dù có người gặp mình một lần cũng thích/:)....
Cũng có người thích và đòi quen mình, nhưng mình ko có cảm giác với họ. Với lại trong tình yêu mình hành động rất cảm tính, ko dùng chiêu trò, có ng mình thích thì mình chủ động nt vs họ. Có phải đó là lý do mình thất bại ko?
Có chị e nào, có kn tình trường chỉ cho mình vài cách để lừa 1 anh mình thích vào tròng, chứ mình alone hoài cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo quá, huhuhu. Mình cũng đã dùng thử các cách gây thương nhớ, và dù ngoại hình mình cung ko tệ, cũng có người khen dễ thương nhưng sao mọi thứ ko khá lên dc. Mình cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.....nếu 30 vẫn chua có chồng chac mình ở giá lun. Năm nay minh đã 25t 8-|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có 3 người bạn nữ...
Mà sao mình alone mà mình vẫn ko thấy tẻ nhạt nhỉ? Cuộc sống còn rất nhiều điều bạn cần khám phá, sẽ có...