Bọn em yêu nhau đã được gần 2 năm, em năm nay 26 tuổi anh ấy 29. Bạn trai em hiền lành tính tình nhã nhặn, chỉ mỗi cái hơi tồ vì chị gái đi lấy chồng nước ngoài. Bố me chỉ có 1 mình anh ấy nên cũng chăm chút con cái tận chân răng, chị gái thì hở tí mua nọ mua kia gửi về, từ các loại vitamin đến quần áo. Bố mẹ anh ấy cũng ưng em, cũng đã sang đặt vấn đề với gia đình em để cưới, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý 2 đứa như thế nào, người lớn cũng giục, mà anh này thì tồ ơi là tồ, hiền lành không chơi bời cờ bạc, không chè chén nhưng có lẽ cũng thuộc tuýp đàn ông sợ trách nhiệm, sợ con cái hay sao ý,già đầu rồi yêu nhau mấy năm chẳng bao h nhắc đến chuyện cuưới xin.
Bọn em yêu nhau cũng quấn quyt', phải mỗi cái là gia đình anh này cũng có chút điều kiện ( hơn gia đình em:))) Em cũng chẳng muốn tỏ ra vẻ vồ vập anh ơi chúng mình cưới nhau đi này nọ, dù bản thân em cũng không có ý hám của, em chỉ nghĩ là yêu nhau cũng đã đến tuổi lập gia đình thì cưới xin con cái cho ổn đinh ( em CỰ Giải hihihi:Embarrassment:)
Mà cứ dủng dăng dùng dằng như thế này, ngày nào cũng đưa đón đi chơi, yêu đương chiều chuộng nhưng tuyệt nhiên không bao h nhắc đến chuyện cưới, các chị có cao kiến gì để ảnh phải ngỏ lời hỏi cưới thì mách em với :Embarrassment::Embarrassment: Không xài kiểu cố tình dính bầu nha =P~
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
26 rồi còn ngại gì. ngta ko nói thì mình hỏi. thế cho mấu e ạ
Em nghĩ nói vậy...
Mà 26 tuổi rồi, ông kia cũng 29, còn trẻ...
Cỗ cưới theo sau