Mình đang rất phân vân, ko biết phải làm thế nào nữa :( Chẳng là nửa tháng nữa bạn mình về VN chơi, và muốn mình ra sân bay đón bạn ấy. Bạn ấy đã đi du học được hơn 3 năm rồi, và năm nào cũng về chơi cả, nhưng chỉ toàn về bất ngờ, ko bao giờ kiu ai ra đón. Nhưng năm nay lại ngược lại, lại bảo mình ra đón...


Chừng ấy năm bạn ấy đi du học, thì chừng ấy năm bọn mình quen nhau. Nhưng không đơn giản, có những khoảng thời gian bọn mình chia tay, nhưng ko nguôi đc tình cảm nên lại quay lại...


Khoảng thời gian gần đây thì bọn mình có hiểu lầm... Cũng khá căng thẳng, nhưng cũng đã qua rồi. Dù vậy, vẫn ko đc tự nhiên lắm. Mình vẫn mong bạn ấy về, vẫn mong được gặp bạn ấy, nhưng mình hơi lo. Mình không biết phải làm sao hết. Mình chưa bao giờ đón ai trở về cả. Và mình hok biết phải đón làm sao :(


Khoảng 3h chiều là bạn ấy đến sân bay. Vậy mình phải ra đó trước hở? Có cần phải mua hoa hok? Rồi... mình đi xe ra đó hay là sao >"< Rồi đón xong mình sẽ làm gì :(


Hix, hok biết... Có ai có kinh nghiệm đón người thân (mà hok phải người nhà), nói thẳng ra là bạn trai ấy thì giúp mình với!