Chào các chị. Chẳng là có 1 anh này thích em, nhưng em ko thích và đã có lần đề cập tới chuyện ko thích anh ấy rồi, ý là chỉ làm bạn thôi. Nhưng thái độ em cũng dứt khoát, rủ đi chơi em kêu bận, tặng hoa hay quà thì em ko nhân... Nhưng anh ấy thì cứ nuôi 1 hy vọng là thời gian sẽ làm em thay đổi. Trong khi em thì chả có tí tình cảm gì với anh ấy cả.


Và ko những ko thích mà em còn thấy khó chịu về sự chai mặt của anh ấy. Em thấy những người khác, khi em ko thích là họ tự rút lui, ít ra họ cũng kiêu và có cái sỹ diện của riêng mình. Còn anh này, cái sỹ diện vứt đi đâu ấy. Hoặc là anh ấy ko hiểu rằng em ko hề có tí tình cảm nào với anh ấy. Anh ấy suốt ngày nhắn tin, gọi điện. Em ko nghe, ko trả lời thì chuyển sang nhắn trên Yahoo, facebook, mail, hỏi tại sao em ko trả lời, ko reply,blah blah... Em là em rất bực mình, nhưng vì người ta là con trai, em cũng tôn trọng nên nghe lời bạn bè khuyên, em đành nín nhịn mặc kệ, lặng thinh. Nhưng mà có vẻ như anh ấy cứ giả ngố, cố tình ko hiểu, cố đấm ăn xôi. Em thấy rất khó chịu. Mọi người bảo em nên nói gì và nói sao với kiểu người như thế này ạ? Em rất bực mình, mỗi lần đọc xong tin nhắn của anh ấy là em delete luôn, có lần còn chẳng thèm đọc vì biết thừa nội dung viết gì rồi. Em định đăng ký sms blocking để khỏi nhận sms của anh ấy nữa nhưng thỉnh thoảng anh ấy vẫn cứ gọi.


Cảm ơn mọi người.