Em chưa từng nghĩ mình lại có lúc rơi vào hoàn cảnh như thế này. Em thực sự rất buồn. Em viết những dòng này có thể sẽ nhận được rất nhiều bình luận trách móc, nhưng em vẫn viết, vì em không thể kể được với ai, cũng ko thể giữ mãi trong lòng như thế này được ...
Anh ấy là một chàng trai thông minh, khả ái, tự tin và lôi cuốn ...
Em yêu anh ấy.
Em không hề biết anh ấy đã có gia đình.
Suốt khoảng thời gian quen biết, gần gũi nhau anh ấy giấu tịt chuyện anh ấy đã có vợ và một nhóc tỳ gần 1 tuổi.
Mãi đến hôm nay, vợ của anh ấy gọi điện cho em ... Chị ấy đã kể rất nhiều, đã tâm sự rất nhiều và em tin đó là sự thật.
Em có lỗi với chị ấy, cho dù là lúc em và anh quen nhau thì em ko hề biết gì cả thì em vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi.
Chị ấy hay phải đi công tác xa, lại bầu bí nên anh ấy tìm đến em ... Còn em thì không thể tưởng tượng được một người như anh ấy đã có gia đình.
Sự thật quá phũ phàng. Em quá sốc ...
Em yêu anh ý, nhưng em cũng biết phải trái đúng sai ... Em sẽ không gặp lại anh ấy nữa, không bao giờ bước chân vào cuộc sống của anh chị ý ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ngày em biết sự thật ấy em đã rất buồn. Từ hôm đó đến giờ em đã cố gắng không liên lạc với anh...
Làm việc thiện thì ko cần phải...
thế à. chị không biết. thấy tò...
Hơ hơ, giữa cái xã hội bát nháo thu nhỏ trên này N. Cry là số...
Anh ta đang thể hiện đó chứ...
Rồi chuyện gì cũng sẽ qua thôi, ko sao đâu. Cảm giác đau thì mình rất hiểu nhưng khi bước qua rồi bạn sẽ thấy mọi...