~ đoạn đối thoại vừa nhố nhăng vừa ngọt ngào vs ny,cả nhà vào góp vui đi ạ :D
Hihi e vs ny bi h hồi trc là bạn bè,ny hơn e 2 tuổi,cơ mà hồi mới quen e k biết nó hơn e tuổi,mà nó cũng chả nói nên toàn xưng mày tao cả nhau.Lúc chính thức yêu nhau thì đã chuyển sang anh em r,mới đầu thấy thích thích,nghe ngọt ngào ghê,nhưng được có dăm bữa nửa tháng thôi,xong đâu lại vào đấy,câu trc anh em,câu sau đã mày tao đc r :| Và thường là thế này :
Em ngồi lên mạng xem quần áo,ny ngồi bên cạnh ngó nghiêng,xem tv,thỉnh thoảng chêm vào mấy câu vô duyên.
Em : Anh,cái váy này được k ?
Ny : Đẹp,nhưng mà e mặc k đẹp đâu.
Em : Cái này ?
Ny : E k hợp vs kiểu đấy.
Em : Nhẩy vào cấu xé,vừa cấu vừa chửi "thằng chó này"
Ny : Ơ m điên à t nói thật,tốt cho mày thôi xong quay ra đè đầu e xuống.E k đánh lại được,giở trò khóc lóc,xong 2 đứa lại quay ra chụt chụt :Embarrassment:
Ny em đi TQ 3 ngày r,trước khi đi giao hẹn đứa nào nt,gđ trước đứa đấy thua,phải làm culi 1 tuần :)) Sáng vừa mở mắt ra đã nhận đc tn : Tao nhớ con điên ở nhà quá.Huhu mấy hôm đi học đi làm e chả nhớ nó lắm,mà tự dưng nó nt làm e nhớ nó phát khóc r :((
Mọi ng chia sẻ đi,nói mấy chuyện vui vui,hay mấy trò sến súa hay làm vs ny ý :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hi, nói vô tư thì cũng chăng phải đâu bác ạ! đã có gia...
Mình: Em mà chết thật, em phù hộ cho anh kiếm được cô người yêu xinh đẹp, thùy mị, nết na, chân dài cả thước
Hắn:...
Thế này mà cũng gọi là...
M: Thế à, sao em chả thấy nhớ nhỉ
B: Biết mà, em máu lạnh lắm
M: Chán thật, em chả thấy nhớ em tý...
Ơ có thấy mình khoe...
h đến lượt nó khoe ngy nó :)) hehe, nhưng mà như này mới vui e ạ, ngọt ngào quá tiểu đường thì bỏ mợ.
Ơ bao giờ ;;)
A. E
B. E
C. E
D. cả A, B, C đều đúng.
:))
Không tao đang bận rồi !
Má mày , đồ mất dạy !
Ngày nào cũng thế :-<