lần đầu zô đây cho em chào các anh các chị ạ, sau là em có chuyện này mong anh chị giúp em gỡ rối


hồi trưa đang ngồi nc với gf, tự dưng nhận được tin nhắn của kon bé nào đó, rồi tự dưng kêu mình ko nhớ nó à. rồi mình nt lại là ko wen nó, thế là nó cứ nt tùm lum kêu ko nhớ nó, rồi mình ngồi nc với nó, ai dè, gf nt lại là sao ko gọi lại gf, gf gọi dt cho mình mấy lần mà ko được. mình nói xạo là đang ol vitak nên ko nhận được cuộc gọi. cuối cùng gf mới nó là kon bạn nó gọi cho mình để thử "độ tin cậy" ,mà mình nói chiện với kon bé đó 15p, bây giờ gf nói mình đi kua gái, nói xạo ko tin nữa, bi giờ làm sao m chắc chết wa', ko dám gọi dt cho gf hay nt nữa . úc đầu nói em là ai, a đâu có nhớ em là ai, nó kêu em là Chi, a ko nhớ à, hôm trước mới quen em, cho sdt sao bi giờ quên rồi....(mợ nhà nó chứ, có cho đâu mà wen) rồi nói a hứa chở em đi chơi mà, sao mau wen thế.... mình thì cứ cười, rồi ừ ừ, mà thật ra dek biết đứa nào. chết ở chỗ mình khen nó 1 câu " giọng em dễ thương wa' " , rồi máu zai nỏi lên, đang nc thì cup máy. xong nun. mình có linh tính ko lành, mà lỡ nt với gf là đang ol vitak nên ko nghe dt được, đang nt lại cho gf là mình nói xạo, thật ra có ko bé tên Chi nào đó mà mình ko wen, ai dè gf mình nt kêu mình "như bao người khác"


anh chị giúp đỡ em chiện này với