Cùng thảo luận nhé cả nhà (thực ra là giúp mình=P~): Đẹp trai có bằng chai mặt ko ?
Mình thì ko đẹp trai, và đang kết 1 em, em này vừa chia tay bạn trai cũ được 4, 5 tháng nên hình như cảm xúc nguội rồi hoặc vẫn chưa dứt tình với người xưa, đã có 1 thời gian (sau khi ct) thì rất thân thiết với mình và tâm sự rất nhiều (làm bạn thôi), và mình cũng bắt đầu "cảm" em đó luôn, nhưng giờ thì em nói chỉ muốn là .... bạn và bảo mình là dừng lại đi nếu ko thì người buồn chính là mình chứ ko phải em, và cũng ko chịu gặp mặt mình nữa, chỉ chat, sms, phone thôi /:).
mặc dù em ấy nói thế nhưng mình đã trót "very very kết" em ấy rồi, giờ mình nên làm gì đây ? (đừng khuyên mình buông xuôi nhé)
Biết là phải chai mặt rồi nhưng chai mặt cũng là 1 nghệ thuật sao cho ko quá lố lăng, và "chai" trong bao lâu thì biết là nên dừng (1, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm ....)
giờ mình nên nhắn tin thế nào đây (với tư cách là 1 ng bạn) ?
ai đã từng trải qua rồi có thể chia sẻ với mình ko
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Gia đình quen biết từ trước nên...
Đùa chút mọi người đừng ném đá tội nghiệp. hi hi.
chỉ thấy a tốt tốt nên hơi...
36 binh pháp Tôn Tử đúng vs mọi trường hợp, kể cả ty: Tẩu vi thượng sách :))
Ừ, 6 năm từ hồi...
chiêu 36 là gì vậy bạn ?
vì chưa gặp đúng đối tượng thôi !
lúc đầu đọc...
tặng quà thì nàng có thể nhận mà cảm thấy áy náy, hoặc tệ hơn là ko nhận
mà ko tặng...