Mọi người cho e cách nghĩ của mọi người sau sự việc của e với.


webtretho


E đang quen với một anh bạn trai người Mỹ gần nửa năm rồi. A hơn e 7 tuổi. Tụi e quan nhau trên mạng, nói chuyện đc mấy lần là hẹn gặp luôn.


A chỉ nói là thích e, nhưng khi lần đầu hơn 1 tháng tụi e quen nhau thì e hỏi iu e kg thì a nói còn quá sớm để nói iu. 3 tháng sau e lại hỏi iu e kg lần nữa thì a cũng trả lời cần thời gian để yêu, và a kg phải là ng dễ để nói iu ai, nếu e mún thì cứ tìm ng nào dễ nói iu. A còn nói sẽ chỉ nói iu khi cưới.


A thật sự khó hiểu. Mới đây ba mẹ a bên Mỹ qua đây để thăm a, a muốn e đi gặp ba mẹ a. Mấy ngày họ ở đây e gặp họ đc mấy lần, thấy họ có vẻ mến e và rất thân thiết vs e, còn kể rồi cho e xem hình về a và gia đình. Ba a còn bảo e dạy a tiếng Việt và a cũng đang học. Trước khi về nước họ còn gửi gắm e chăm sóc cho a.


Gia đình e thì bít chuyện e với a nhưng e vẫn chưa dẫn a về để giới thiệu.


Đến giờ thì e cảm nhận đc a càng quan tâm e hơn trước. Nhưng a vẫn chưa nói "I love you", e thì lại rất ngại hỏi lần nữa vì 2 lần trc đã bị từ chối.


Mọi người nghĩ sao về người đàn ông này? Liệu e chờ người đàn ông này nói lời yêu có vô nghĩa kg?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Boorin625