Mình chia tay đã được tròn tháng đâu nhỉ, vậy nà hôm nay nhận tin a sắp lấy vợ! Hay quá cơ...e k biết khóc hay e bị hội chứng máu đông nước mắt chảy ngược nhỉ? uh thì e là kẻ nói chia tay! nhưng vì sao? vì mẹ anh muốn thế đấy anh ah! A biết gì đâu cứ mải mê nguyền rủa và hận thù e bội bạc.
"Mấy hôm nữa a ra mắt nhà người ta!"...
Đau thế chứ! Cái cảm giác quái quỷ vừa mong anh ổn định, mau mau có thằng cu theo chân anh nhõng nhẽo..vừa ước gi anh lên chùa đi tu cả đời đừng lấy vợ cho e thỏa lòng.
Bao nhiêu lâu chưa được thấy anh nhỉ? nhớ điên đảo! Liệu có ngày e ân hận vì đã buông tay.
Nghe tin trai-mình-vẫn-còn-yêu sắp cưới vợ thì tất nhiền là buồn, đau, tiếc, giận... là điều khó tránh. Nhưng sau khi cái ngày đó nó trôi qua, bạn sẽ thấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Xin MOD xóa giúp em top này ạ!e xin cảm ơn anh chị!
Ko buồn ko trách chỉ ước mong
Mời được vợ anh nhậu 1 bữa
Để cám ơn nàng lãnh dùm anh
Sao thời gian trôi lâu quá vậy..
Buồn quá ! giấc ngủ chập chờn ...kiềm chế lại kiềm chế nhưng lại nhắn tin mất rồi! Đúng...
:((:(( Oài mong làm được thế lắm chị ah! nhưng cái giờ phút này...
Cảm ơn những dòng chia sẻ của mọi người! Nhiều bạn nói mình quên đi nhưng ai quên ngay được!..1 năm những 365 ngày,...
Vượt qua bể khổ là ta qua đời.
? Sở gì TH này,chủ thớt nói chia tay trước :79: Cái gì cũng Sở :))
T lại chẳng thấy Sở bạn ơi! người ta nhiều tuổi rồi...cần lắm ổn định chứ. Mỗi lần nhìn thấy...
Vẫn không khóc...vẫn điên khùng nhắn tin cho anh, nhận lại là mấy thứ lùng bùng : hận, đau, trả thù..khiến e phải đau khổ...