E và A quen nhau qua mạng xã hội, chat chít với nhau một thời gian dài..trong một lúc buồn bã chuyện chia tay với người cũ E đã hẹn A đi uống cafe giải sầu. Lần đầu gặp nhau cả 2 nói chuyện rất hợp, tình cảm dần nảy sinh và chúng E yêu nhau cũng đc 5 tháng.
E mới tốt ngiệp và dự định sẽ học tiếp, còn A có việc làm ổn định và hơn E nhiều tuổi. Tâm lý đàn ông gần 30 cần 1 người phụ nữ tốt để lập gia đình và phát triển sự nghiệp hơn nữa. Nhưng E chưa muốn lấy chồng sớm. Mỗi lần đi chơi tụi E đều chia sẻ mọi thứ, tính E vốn ít nói nên A tâm sự với E nhiều chứ E cũng ít chia sẻ gì nhiều. E rất cảm kích và ngưỡng mộ một người đàn ông thành đạt như thế!
Khi yêu nhiều lúc thể hiện tình cảm, trao nhau những nụ hôn, E nghĩ chỉ nên dừng lại như thế thôi vì E ko muốn phá vỡ tình yêu đẹp. Còn A thì luôn có những hành động dục vọng...hix. Nhiều lần A đã rủ E đi nhà nghỉ nhưg E ko đồng ý, trong một lần 2 đứa trong phòng A đã đòi QH nhưng E ngăn lại và nói: " yêu A nhưng ko phải cái gì cũng cho A dc, E chưa sẵn sàng". Thía là A giận E ra mặt, ko biết E có xúc phạm quá đáng ko????
Quan điểm của E là khi mình chưa tự chịu dc trách nhiệm những hành động của mình, tâm lý chưa sẵn sàng thì ko muốn quan hệ, yêu nhau gắn bó bằng tình yêu chân thành chứ E ko muốn ràng buộc trách nhiệm với nhau, mặc dù A có ý định xây dựng lâu dài với E. Còn A thời điểm này E cảm thấy 1 người thành đạt, chững chạc, từng trải và có thể chinh phục bất cứ người con gái trong trắng nào như E.
A/C cho e hỏi?
Giận nhau 3 tuần mà A chưa làm lành, E có nên tiếp tục tình yêu này ko? E vẫn còn yêu A nhưng thời điểm này E chưa muốn QH vì sự nghiệp, học hành, tự lập E chưa có, vẫn còn ăn bám gia đình và E cũng ko muốn là gánh nặng của bất kỳ ai. Trong khi đó A ko hiểu và thông cảm cho E, A muốn có thêm thời gian để suy nghĩ hơn, A cần 1 người tao cho A tất cả con tim , mà minh chứng là việc QH.:Thinking:
E đang lăn tăn suy nghĩ ko biết A cần E hay là muốn ăn ốc xong rồi sống chết mặc bây. Nhờ A/C kinh nghiệm đầy mình phân tích giúp E :RaisedEye