Để em kể anh nghe...


Trưa nắng chang chang, có một cô gái chạy xe gần 20km xuống nhà một chàng trai chỉ vì muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với anh cho đỡ nhớ. Rồi cô gái ấy bị xua đuổi một cách tàn nhẫn vì: "Anh không thích hàng xóm nhiều chuyện." Anh là trai chưa vợ còn cô cũng là gái chưa chồng. Cay đắng và tủi nhục, cô gái quay lưng ra về mà ko hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế.


Để em kể anh nghe...


Chàng trai bận rộn không làm kịp hồ sơ sổ sách, nhắn tin nhờ cô gái. Chẳng chút lăn tăn, cô gái vội vã đem đến cho chàng trai mà không màng tới việc của mình còn đang dang dở. Đến hôm sau, khi cô gái gọi điện để nhờ chàng trai chút chuyện nhỏ. Đáp lại là sự lạnh lùng: " Anh mệt lắm. Còn bao nhiêu việc chưa làm. Tự lo đi."


Để em kể anh nghe...


Có một cô gái yêu một chàng trai đến mù quáng, dại khờ. Cô gái ấy cứ ngỡ rằng mình sẽ được hạnh phúc. Rồi cô ấy vô tình thấy được: chàng trai mà cô yêu đã từng yêu, quan tâm tới những người con gái khác còn hơn mình và cuối cùng chàng trai cũng chia tay họ. Cô chợt nhận ra rằng mình cũng chỉ là kẻ qua đường như những cô gái ấy, thậm chí còn bị đối xử tồi tệ hơn họ.


Chuyện em kể buồn không anh?