Đầu tiên xin chào các thành viên diễn đàn webtretho và cảm ơn các bạn đã vào xem topic của mình. Thực tình mà nói, đàn ông con trai 25 tuổi như mình lại lập topic nhờ tư vấn, lại là chuyện tình cảm thì... ngại lắm, có cảm giác như vạch áo cho người xem lưng vậy, nhưng mình bấn quá rồi, nghĩ ko ra nữa nên san sẻ ra mọi người nghĩ giúp mình một tí...
Chuyện hơi dài nhưng mình cũng xin vắn tắt lại toàn bộ câu chuyện để mọi người có cái nhìn bao quát mà dễ tư vấn.
Mình và cô ấy biết nhau từ lâu, vốn dĩ là bạn cùng lớp hồi phổ thông, mỗi đứa đều có người yêu riêng, nhưng lần lần cô ấy và người yêu cô ấy có nhiều chỗ ko tương đồng phát sinh, mình cũng hay hỏi han động viên. Rồi tình cảm nảy nở lúc nào cũng chẳng biết, và cái gì đến cũng đến, mình còn nhớ tối hôm ấy là một ngày giữa tháng 7/2010, hai đứa mình chính thức nói lời yêu nhau, vẫn có nhớ như in lúc môi cô ấy mấp máy "em cũng yêu anh" dễ thương lắm ạ ^^
Mọi chuyện rất tốt đẹp ko có gì phải phàn nàn cho đến... chủ nhật vừa rồi (tức 4/12/2011) mình vô tình đọc được tin nhắn riêng của cô ấy trên facebook để reply tin nhắn của bạn trai cũ (xin nhận lỗi là mình tự ý vào xem tin nhắn của người khác, nhưng thật tình là cô ấy dùng máy tính mình để vào facebook rồi lưu pass luôn, mình vào là đăng nhập sẵn rồi chứ mình ko biết, và cũng ko muốn biết pass facebook của cô ấy) nội dung đại khái là kể lại 1 ngày đi chơi cùng bạn trai cũ, 2 người có... vào KS rồi... tin nhắn này gửi vào tháng 01/2011
Mình thực sự rất sốc, nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh nhắn tin cho cô ấy rằng mình đọc được tin nhắn, cô ấy trả lời sẽ nói chuyện đó rõ ràng với mình khi nào 2 đứa gặp mặt trực tiếp. OK, mình đồng ý và vẫn giữ liên lạc bình thường chứ ko tạo sức ép gì cho cả 2 đứa hết.
Nhưng qua thứ 3, gặp nhau cô ấy chẳng nói gì đến nó cả, tự nhủ là có lẽ gặp nhau thời gian ngắn, chỉ gần 1h, lại trễ rồi nên cô ấy ko tiện nói nên thôi, mình cũng ko nhắc.
Đến tối nay, tối thứ 6, mình ghé nhà cô ấy sớm, 8h20 là đến rồi, 2 đứa vẫn đi ăn tối và đi cafe như mọi khi, đến 10h chuẩn bị về, mình hỏi "em có nhớ là hứa gì với anh ko!?" thì cô ấy trả lời "Anh nói em nghe đi!" - mình im lặng ko nói!
Chở về đến trước cửa nhà, mình hỏi lại 1 lần nữa, cô ấy trả lời "Có phải là chuyện đó ko?!" Mình gật đầu - cô ấy trả lời: "Ko phải em quên, em ko nhắc đến nó vì em nghĩ anh ko còn nghĩ đến nó nữa!"
Mình giận quá, bỏ về ngay chẳng chào hỏi gì luôn!
Mình thắc mắc lắm, có phải cô ấy trả lời như vậy cũng là suy nghĩ bình thường của phụ nữ ko?! Và nó hoàn toàn đáng để dễ hiểu và cảm thông?! Và liệu việc mình vùng vằng bỏ về chẳng chào hỏi như vậy có phải là tệ lắm ko?!
Xin cảm ơn tất cả những góp ý chân thành của mọi người rất nhiều! Đêm nay khó ngủ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
P/s : em...
Trả lời:
Đây không phải là tâm lý bình thường của phụ nữ, mà là tâm lý...
vì đằng nào trước anh chủ thì chị chủ cũng đã khợp anh kia rồi, giờ khợp thêm 1 (vài) phát...
chac co ây nghĩ xxx binh thường rồi ko thì pải giai thik rõ ràng rồi 3 mặt một lời rồi
chia...