Em chào các mẹ, các chị, các chú, các anh trên WTT ạ.


Mấy hôm nay em bị stress rất nhiều về vấn đề này, em cứ nghĩ mình là một người không tốt. Gần đây hình như duyên đến với em hơi nhiều thì phải, một lúc có 3 chàng trai nhắn tin, điện thoại muốn làm quen. Em thì không có tình cảm với anh nào cả, em chỉ coi như bạn bè thôi ạ. Em quen có anh khoảng 3 tháng, 2 tháng và một anh mới quen được 2 tuần. Nhiều khi điện và nhắn tin em không nghe máy và không rep, đối với những anh điện hoặc nhắn tin nhiều quá, em cũng phũ nhiều rồi, cứ tưởng các anh sẽ thôi nhưng anh càng tấn công mạnh hơn. Em đã thẳng thắn đến mức bạn em nghe còn thấy rùng mình vì sự phũ phàng đấy. Em nói như vậy xong rồi lại thấy hối hận, có lỗi bởi bản chất em từ trước đên snay chưa từng làm tổn thương, có lỗi với ai bao giờ. Những anh này cũng vậy, đối xử rất tốt với em nhưng em vẫn chưa thấy rung động. Em có phải là đang bắt cá nhiều tay không ạ?


Em chứ yêu ai bao giờ nên cũng không biết khái niệm bắt cá nhiều tay này là như thế nào, em chỉ biết là ở đời có luật nhân - quả, ở hiền sẽ được gặp lành, em muốn sống cho tâm hồn mình được thanh thản, không muốn làm tổn thương đến ai trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình. Em sợ có ngày mình sẽ bị báo ứng khi đối xử tàn nhẫn với người khác giới như vậy?


Em sợ lắm ạ, em mong mọi người đọc được xin giải đáp thắc mắc giúp em và cho em một vài lời khuyên để em có thể thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn này ạ.


Chúc mọi người một ngày chủ nhật ấm áp và an lành ạ!