. Giờ tôi phải làm sao vượt qua cú sok này đây mọi người ơi. Anh người mà tôi từng yêu thương từng tay ấp tay gối. Cùng nhau sinh ra một đứa con trai, nhưng một mình tôi phải lo hết từ việc chăm con đến nuôi con vì công việc hai đứa hai nơi. từ ngày con ra đời con bệnh dù anh chưa một lời hỏi thăm nhưng chưa bao giờ mình nặng nhẹ với anh cho dù anh chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Hồi năm ngoái anh nói bị mất việc nên đi tìm việc mới mà tìm gì tận miền tây xa quá mình có nói sao kiếm chi xa vậy anh nói chỗ nào có việc thì làm. nên mình nghĩ mọi thứ chưa ổn định nên cũng không đòi hỏi gì, với lúc trước anh nói mẹ anh bị Bướu ở chân có khi phải mổ cho bà. Mình tin anh vì lo cho ông bà nên mình it hỏi anh về việc chu cấp tiền nuôi con.


Thế là mình cố gắng, cố gắng làm việc ở cty tranh thủ bán hàng về nhà tìm thêm việc làm, từ bán hàng tới dịch vụ kế toán nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Vì con hầu như tháng nào cũng bệnh. Mình không có thời gian dạy con nói dù con đã hơn mười bảy tháng rồi nhưng nó chẳng nói gì rõ chỉ nói luyên thuyên mà mình phải tự hiểu ý con nói gì, muốn gì. Nhiều lúc con hư, phá, đập đồ,...mình muốn giải thích, chỉ bảo nhưng không có thời gian. Có nhiều đêm con bệnh, đau, nôn suốt, khóc ròng rã, con khóc vì đau. mẹ khóc vì bất lực chỉ biết ôm con vào lòng, con đau mà trong người chỉ có mười mấy ngàn ko đủ tiền đi xe ôm, chứ một mình đưa con đi bệnh viện không được, nửa đêm chẳng biết nhờ ai, mượn ai. đành ôm con khóc chờ trời sáng. Nói anh chuyển tiền cho mình nhưng anh đâu có chuyển cho một xu nào, may mượn được đứa bạn thân chứ không biết sống sao. Mỗi lần hỏi anh tiền dường như anh né tránh. nói không có tiền. Chỉ khi nào mình hết sạch tiền mới dám hỏi anh. Nhiều lúc hỏi mượn chứ có xin đâu vậy mà Anh nói a nợ nần tới 40tr thế là mình lại tìm kiếm việc làm thêm, lo cho con để anh yên tâm làm việc trả nợ. Vì 2 người sống ở hai nơi, việc nhiều không có thời gian nên mình không hỏi rõ. Vì mình yêu nên tin anh ấy không lừa gạt mình điều gì cả.


Một phần cũng tại mình nữa không tìm hiểu về gia đình anh ở quê. Chỉ biết nhà riêng trên Trên Bình Thạnh. Nào ngờ trước tết mình đi Bình Thạnh xin quần áo từ thiện cho 2 mẹ con. Gặp hàng xóm của anh gần nhà hỏi chuyện mới biết gia đình anh rất có điều kiện không nghèo như anh nói, cha mẹ anh ở quê sống rất thoải mái dư giả. Mình suy nghĩ mãi sao gia đình anh rất có điều kiện mà không phụ mình chút nào để lo cho con vậy. Mình mới nhắn cho anh tết có gì cho con không, nhắn từ trưa mà tới chiều mới trả lời. Trước tết anh cũng không cho con được gì ra tết ,mình mới hỏi thử cứ tưởng cho được ít tiền con đỡ tủi thân nào ngờ anh chỉ nói cho con 2 tấm phiếu mua hàng chắc công ty cho hồi tết tây. Trước tết anh có nói cho mình phiếu mua hàng mình không nhận nói a để đó mua sắm cho ba má.


Thật tình mà nói khi quen anh mình được hàng xóm anh mai mối cũng tin tưởng phần nào, với lại lúc quen thấy anh là người có trình độ, học thức, lớn tuổi hơn mình. Nên so với mình anh chính chắn hơn nhiều. Thấy anh sống có trách nhiệm với gia đình, có hiếu với cha mẹ, thấy gia đình anh hay đi chùa, anh cũng hay ăn chay, xem mấy thuyết pháp của các thầy, sư phụ nên mình nghĩ quen anh rất yên tâm. Vì gia đình anh rất gia giáo, khó nên khi hai đứa có con mình cũng không đòi hỏi mình nghĩ chỉ cần anh tốt với mình và có trách nhiệm với con là được. Mấy lần nói anh làm giấy tờ cho con anh cứ nói không làm được. mình không học Luật nên mình cũng không rõ lắm, cũng bận với con và anh nói sao tin vậy. Mấy lần kêu anh nói chuyện với gia đình về chuyện con anh cứ nói má anh bệnh tim, huyết áp nói ra sợ có chuyện, nên lâu dần mình mải bận rộn kiếm tiền, nuôi con thay anh làm hết mọi việc nên cũng chẳng còn thời gian màng tới nữa.


Gần đây mình có tham gia bán hàng trên face nên mình cũng kết bạn với những bạn bè gần xa, nhưng chủ yếu khu vực lân cân( đồng nai, bình dương, TPHCM) để giúp ích cho việc bán hàng. Cuộc đời chẳng ai biết được chữ ngờ: sáng nay đi làm vừa mở mạng lên thấy hình cưới của anh trên trang của chị có face “Vai Long Khanh” (địa chỉ: 281 trần phú, xuân an, LK, DN) Mình nói chuyện mình hỏi chị ấy quen ba con mình, chị ấy nói mình nhìn nhầm người , nhầm sao được cha con mình chứ, thêm hình ba má anh nữa. mới nói mấy câu mà chị ấy chặn tài khoản luôn rồi) phải nói mình sok, tay chân loạng quạng, không nói chuyện với ai được. Mình không biết mất bao lâu mình mới vượt qua nỗi đau này. còn đứa con thơ nữa nó còn chưa được mười tám tháng. Chiều nay đi làm về đón con làm sao đối diện với con đây hả mọi người. Ai có gặp tình cảnh như mình không chứ. Những ngày tháng sau này rồi con khôn lớn hỏi ba mình phải nói sao đây?.


Trước hết mình xin cảm ơn chị có face “Vải long khanh” nhờ chị mà em mới biết được con người anh ấy, gia đình anh ấy rõ hơn nữa.


Qua đây mình cũng muốn gửi lời khuyên chân thành tới các bạn gái, quen ai hãy thận trọng, biết rõ gia đình, con người họ sống ra sao nhất là bản chất bên trong con người họ. Vẻ bên ngoài, những thứ mình thấy hôm nay ngày mai không phải vẫn vậy đâu. Giờ thật giả lẫn lộn nên hãy quen và yêu người đàn ông nào đủ tốt, một người có ý chí dù họ làm nghề gì công nhân cũng không sao, có học thức hay không không quan trọng nữa rồi.mà hãy tìm người có bản lãnh khí chất của phái mạnh đó là dám làm dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã và đang làm. Các ban nên sống có trách nhiệm với bản thân, yêu bản thân hơn, yêu gia đình mình, và yêu người nào xứng đáng với tình cảm của mình ấy nhé. Quan trọng nhất phải học cách bảo vệ mình trước mọi cám dỗ, đừng đợi ai che chở, bảo vệ cho mình cả các bạn nhé. Đây là bài học của mình, cũng mong rằng các bạn nam, khi quen ai hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ tương lai của những đứa trẻ, và sẽ không cô gái nào rơi vào hoàn cảnh như mình, hay anh chàng nào đối xử với đứa con mình như vậy. Trái tim người lớn còn tổn thương huống hồ gì những đứa trẻ hồn nhiên, bé bỏng kia.


Em biết giờ liên lạc với anh cũng sẽ không được nữa rồi nhưng qua đây mẹ con em xin chúc anh( zalo:0938sáuhai7869) một khi đã cạn tình, cạn nghĩa với em và con thì sống sao cho hạnh phúc. Sống sao để sau này không hối hận với những gì mình lựa chọn. Nhưng em rất buồn và giận anh tại sao đã không xác định xây dựng hạnh phúc gia đình với em với con. Mà mấy tháng trước mình còn ôm ấp nhau nồng nàn, giờ đây anh lại xây dựng hạnh phúc với người khác tại sao thế anh, thay đổi nhanh thế đây là con người anh sao? Có khi nào mấy năm qua mình quen nhau, có con với nhau. Anh ôm ấp em, rồi những cô gái khác nữa sao anh. Em chỉ là một lá bài trong số những lá anh cần dùng sao. Hết giá trị lợi dụng rồi nên ném đi sao anh. Nghĩ đến mà kinh tởm vì bản thân lại dùng chung một người đàn ông với người phụ nữ khác cùng một thời điểm. Sau này anh đừng bao giờ để em nhìn thấy anh. Đừng bao giờ xuất hiện nữa, em không tha thứ sẽ mãi mãi là không.


Còn về phần số tiền anh đưa em thì em cũng kê ra sau này mẹ con em có tiền sẽ trả anh, nếu anh không còn thì trả cho vợ con anh sau này.


NỘI DUNG


SỐ TIỀN


Lúc em nằm viện


1.000.000


Lúc em mang thai mượn có trả a ko lấy lại


1.000.000


Lúc về quê sinh con


10.000.000


Lúc em chưa đi làm


3.000.000


Đưa tiền mua quần áo cho con, phiếu 500, tiền 500k


1.000.000


Sinh nhật con phiếu mua hàng


1.000.000


Con bệnh đi bs em mượn anh 1 tr a gửi


500.000


Lần sau con bệnh kêu anh chuyển tiền nhưng anh không chuyển từ đó đến nay em k nhận gì từ anh nữa



Tổng số tiền con anh nợ anh là


17.500.000



Sau này con anh nó trả e sẽ kêu nó tính lãi trả thêm cho anh nhé. Còn số đồ sơ sinh anh mua cho con em ko biết bao nhiêu nên anh tính đi sau này con đem tiền trả nó sẽ trả thêm cho anh. Còn bây giờ đối với mức lương dưới 6tr của em tiết kiệm chỉ đủ nuôi sống 2 mẹ con nơi đất khách nên chưa thể trả được. nhà anh có điều kiện vậy và thì cho mẹ con em nợ nhé. Cảm ơn anh.


Qua đây mình cũng xin cảm ơn cô dâu mới nhờ có cô mà có lẽ cuộc đời tôi sẽ thay đổi lớn. Nhờ có cô tôi mới nhận ra rằng bản thân hy sinh cho một người không đáng. Nhờ có đám cưới của cô tôi mới hiểu rằng mình tin lầm người. và nhận ra rằng thực tế anh không có tư cách để tồn tại trong thế giới của chúng tôi nữa. Có lẽ khi cô biết sự thật này về anh ta cô sẽ rất đau lòng, nhưng cô hãy nhìn lại sự thật đi vì anh ta yêu cô nên mới bỏ đi con mình đánh đổi cả hạnh phúc và tương lai hai người chúng tôi. Nên sau này cô hãy giữ anh ta thật chặt vì biết đâu ngoài tôi còn ai khác nữa. Nhưng cứ nghĩ tôi và cô dùng chung một người đàn ông trong thời gian qua quả thật khủng khiếp quá đi. Giờ tôi mới biết gia đình anh khá giả nên cưới cô là hợp lý hơn, cô xinh đẹp chắc có học thức, gia đình cô mới môn đăng hộ đối nhà tôi nghèo nên không dám mơ ước cao sang. Nhà tôi nghèo có tiền cũng quý không có cũng không sao “nghèo nhưng không hèn nhé” nhưng thứ quý giá nhất với chúng tôi là tình thân, tình người. Cô gái à cô hãy đối đãi với cha mẹ chồng cô tốt một chút để họ sống lâu chút nhé dù họ chẳng có quan hệ gì với tôi. chẳng qua trong con tôi có chung một dòng máu với họ thôi. Còn về anh ấy cô hãy đối đãi tốt để thấy rằng cô là sự lựa chọn tốt nhất.