Em biết đến wtt đã lâu, cũng rất hay vào đọc tâm sự của các chị. Lần đầu tiên em viết tâm sự của riêng bản thân em, nhờ các chị giúp em tìm được giải pháp cho những khuất mắc mà em đang phải đối diện. Em biết các chị là người ngoài cuộc nên rất sáng suốt, còn em thì mù quáng lắm rồi. Văn em không hay mong các chị ráng đọc. Em quen mối tình đầu từ ngày em học đại học, quen nhau 4 năm thì chia tay vì rất nhiều lí do. Tính đến nay đã chia tay gần 3 năm rồi nhưng tình cảm thì vẫn kéo dài dai dẳng, em cũng bị tổn thương rất nhiều nhưng không thể dứt khoát ra đi được. Hồi yêu nhau chúng em đã từng đi quá giới hạn, sau khi yêu nhau mỗi lần gặp nhau, người đó lại gạ gẫm em đi nhà nghỉ tâm sự, nói chỉ cho cho người đó ôm em thôi, nhưng chuyện đó lại xảy ra. Mỗi lần như vậy là mỗi lần em đau khổ, dằn vặt nhưng dường như tình cảm lấn áp lí trí, em mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Bình thường thì người đó đi làm xa nên không gặp nhau, đợt tết này người đó về nên chúng em đã gặp nhau và lại đi chơi, quanh đi quẩn lại vài nơi rồi cũng vào nhà nghỉ. Em thật sự cũng không hiểu em nghĩ gì nữa, hiện tại em rất đau khổ, người đó nói có người yêu rồi nhưng chỉ để quên em thôi. Em thì thấy người đó thật tham lam, tình cảm dành cho em vẫn còn nhưng cũng dành cho người khác. Em biết em yếu đuối lắm, nhiều khi em đã quên người ta rồi nhưng khi họ gọi điện hỏi thăm em vẫn nghe, hẹn gặp thì em từ chối nhưng họ năn nỉ là em vẫn gặp, rồi lại để xảy ra chuyện đó. Em ám ảnh quá khứ của mình, không biết có người đàn ông nào sẽ chấp nhận một người như em đây. Con gái không còn trinh có phải là một điều gì khủng khiếp lắm không hả các chị. Em 27t rồi mà chỉ có một mối tình đau khổ và dai dẳng này thôi, mãi không dứt được, Nhờ các chị cho em lời khuyên, em cảm ơn rất nhiều ạ!