Dẫu biết em sai. Nhưng giờ em đã bỏ hết sĩ diện chỉ để có anh
Chào mấy anh chị wtt.
Chuyện của em là :
Em và anh ấy cách nhau 1 tuổi. Em 93 còn anh thì sn 92. Anh thích em và cưa em nửa năm, em đã quay lại đồng ý với anh. Em và anh quen nhau cũng hợp nhau, vì anh là người học cao, nên anh không nhạy trong chuyện tình cảm. Anh rất dở! Em phải chỉ anh nhiều cái!
Điều dẫn đến chia tay của tụi em là do em đã nói chuyện với vài người bạn trai trên fb và anh ghen. Em đã nói đủ điều nhưng anh nói đã mất lòng tin và hãy cho anh thời gian 1 mình...anh không biết làm gì nữa! Em và anh chia tay được 1 tháng thì anh quay lại chỉ trách móc em là người phản bội lòng tin anh, dù em có giải thích đi nữa cũng khôg lay động đc anh!
Vượt qua 2 tháng, tâm trạng em khá ổn thì 1 ngày em nhớ anh quá, em đã nhắn tin và có ý định gắn kết... Anh cũng nói nhớ em, yêu em nhiều lắm.. Em nói quay lại thì anh lại nói anh không biết nữa... Và anh nói anh sợ em sẽ khôg thay đổi. Em đã hứa và anh nói anh tin em. Đang nhắn tin thì anh lại hết tiền đt và khôg nhắn nữa. Thậm chỉ, anh đã khác trước, anh không đợi em ngủ trước thì anh đã ngủ... Em thật chẳng biết làm gì? Em biết anh không quen ai, em cũng thế, em đã nói sẽ thay đổi.. Đến hôm nay, anh vẫn chưa nhắn em 1 tin nào.... Em cảm thấy buồn lắm...
Em mong anh chị giúp em và đưa cho em lời khuyên! Em cám ơn!
Buồn thật bạn nhỉ..Mình đang buồn và không biết giải quyết ntnao..Mình đã chủ động rồi.. Ngta cũng đã đồng ý.. Nhưng sao ngta lại đối xử tệ quá...Mình chỉ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tối nay mình nhớ anh, muốn bốc đt lên nt cho anh ra gặp mình... Cũng may mình suy nghĩ ra những câu nói tàn nhẫn...
Hôm trước, vì nóng quá mà đã nhắn tin cho...
Anh chỉ nói : "em có chắc là em sẽ không như vậy nữa không? 1 nửa...
bạn ko chấp nhận được. ko có nghĩa là ko ai chấp nhận được. hiểu ý mình chứ.
vâng. có rồi. bình thường. n.y mình mà ghen thế mình cũng sút ngay và luôn. mỗi người một cách sống....
tay táy máy muốn nt cho anh biết...
hqua lúc hết tiền đt, anh không như trước mà chúc em ngủ ngon nữa.. anh...
bước tiếp cũng chỉ mệt mỏi hơn thôi
bản thân mình...
Mình đang buồn và không biết giải quyết ntnao..
Mình đã chủ động rồi.. Ngta cũng đã đồng ý.. Nhưng sao ngta lại đối xử tệ...
Nếu chỉ là xã giao bình thường thì người yêu bạn hơi...