Lúc mới yêu, mình thấy người yêu thật tuyệt vời, chuẩn về mọi mặt dù không hoàn hảo. Đúng như những gì mình tìm kiếm ở người đàn ông.



Sau một thời gian, mình thấy là lạ vì anh ý không có bạn thân, lúc thì nói thân với ông này, lúc bảo thân với ông khác. Mình được gặp nhiều người bạn là bạn thời đi học, đồng nghiệp cơ quan nhưng chỉ được gặp 1 lần. Đi chơi với lắm hội, có vẻ quen biết nhiều nhưng không thân thiết với ai.


Bạn bè mà bảo bận chẳng bao giờ gặp được nhau. Những người bạn học cũ thì đều có vẻ xã giao với anh ý, không thân lắm, hẹn uống cà phê 1 lần rồi hết. Có một số ông bạn lúc say say nhậu còn nói anh ý chỉ được bề ngoài hoành tráng, tốt sơn hơn gỗ. Ko biết nói thế là thật hay đùa. Người thì bảo đùa 'đừng lấy nó'.


Anh ý nhiều khi thô lỗ với bạn bè, toàn chê bạn mình bảo 'thằng này ko đc cái này, ko được cái kia'. Có hôm anh ý cãi nhau với một chị mà mình xanh mắt vì shock. Có bạn làm ăn thì ông ý lại khiêm nhường.


Mình cảm giác anh ý đưa mình đi để khoe với bạn bè. Bạn mình thì đứa nào anh ý cũng chê ở một điểm j đó.


Mình là con gái, bạn bè thân thì như chị em, yêu thương, khuyên nhủ nhau, quen thân từ bé. Mình thấy đám con trai mình quen, chúng nó có chửi bậy, mất dạy nhưng nhìn là biết chúng nó tình cảm và thân với nhau lắm.