e và bạn trai học cùng cấp 2,3 và giờ 23 tuổi. tinh ra thi tình yêu của em rất trắc trở. e và bạn ấy yêu nhau khi bạn ấy học trường cảnh sát. khoảng thời gian đó e k thấy có gì hoài nghi cả. yêu nhau được 6 tháng thì có người viết thư về nhà bọn e nói xấu rất kinh khủng. và bạn trai đã nói chia tay em.e đã từng phải bỏ thai 1 lần và rất đau khổ. sau 6 tháng không liên lạc và bạn ấy đi làm csat còn e vẫn đi học. bạn ấy đã gọi điện cho e và sau đó bọn em quay lại. trước đó có 1 vài lần anh dùng số khác gọi cho e nhưng k nói j. bây giờ bọn e quay lại với nhau được hơn 1 năm (nhưng bố mẹ a ấy k thích e ) nhưng anh đã ra khỏi ngành và chuẩn bị đi du học.trong khoảng thời gian a học bọn e vẫn gặp nhau thuongf xuyên, tình cảm thì vẫn rất ổn, a ấy dẫn e đi mua đồ để khia ra nước ngoài thì vẫn có cái là của a. nhưng hum 9/5 vừa rồi bọn e định trước cả tuần là đi chơi với nhau nhưng sáng hôm đó a gọi bảo k đi được, bố anh bảo về nhà.e thì lại ra chỗ hẹn và có đi khám bệnh. chiều hôm dó anh nhắn tin bảo là e về quê nhưng e k về vì trời mưa mà cũng đang bực mình nữa. sáng hum sau 10/ e về thi gặp nhau đc 1 tiếng cũng nc rất binh thường và trêu đùa nhau. sáng hum 11/5 a cũng chỉ gặp e đc 1 tiếng, a vẫn ôm em và em cảm thấy được rằng tình cảm của a k phải là sự gượng ép. a về đc 1 lúc thì e gọi nhưng a tắt máy và ntin là chìu anh đi, bảo em ở nhà giữ skhoe và đợi a, nếu k đợi đc thì a cũng k trách. e vẫn đinh ninh la anh đi. nhưng 3 ngày sau k thấy anh liên lạc và đi hỏi han thi biết là anh còn chưa co visa vẫn đang đi học. e đã tìm tất cả mọi cách nhưng k thể tìm đc a ấy. đến bây giờ là đã gần 2 tuần rôi. em thật sự lo lắng, sợ hãi và không biêt nghĩ gì bây giờ cả. mong anh chị cho e 1 lời khuyên