Đang nghe Tuấn Vũ hát Lẻ Bóng, cảm xúc tràn về - sắp khóc rồi các chị ạ
"Chồng ơi anh ở đâu ? em đợi anh lâu quá rồi đó chồng !"
Ngồi ngẫm nghĩ, 26t – việc làm chưa ổn định, tình cảm không tới đâu.
Thèm được yêu thương, thèm được chiều chuộng, thèm được chở đi dạo khắp đường xá, thèm được đứng cạnh nhau để nhìn ngắm mọi thứ và nói chuyện về tổ ấm, về cuộc sống vợ chồng và về những đứa con tương lai.
Hiện giờ công việc chưa ổn định nhưng bản thân đang cố gắng để không phụ thuộc vào chồng và không là gánh nặng của chồng. Sẽ cùng chồng xây đắp tổ ấm và nuôi dưỡng đứa con.
Em luôn nói mình là cây xương rồng. bên ngoài xù xì, dễ làm người khác đau nhưng bên trong thì yếu đuối mong manh quá chừng.
Nhiều lý do để bon chen ở sài gòn náo nhiệt này, nhiều buồn vui chất chứa. Khi xưa ra đi cũng vì sĩ diện và giờ ở lại đây cũng vì sĩ diện, vì không còn gì níu kéo, vì anh đã cưới người ta và vì quá cô độc nên ở lại đây để đợi một nữa. Tuổi này về quê lại thêm thở dài cho ba mẹ …
Cái gì mất đi rồi mới thấy quý, thấy tiếc nhưng mình biết như vậy là kết cục đẹp tốt dành cho mình.
Ngẩng mặt, hít sâu và đi về phía trước hiên ngang như khi xưa mình đã từng nghĩ đến.
Tâm trạng ngổn ngang, lên đây chia sẻ cùng các chị để thoả vơi nỗi lòng. Muốn khóc cho thoả lòng thì không có không gian. Muốn mượn bia rượu để trút nỗi lòng nhưng sức khoẻ không cho phép và cũng không có ai lắng nghe chia sẻ và cũng không đủ can đảm để nói với người đã từng quen biết.
Buồn, buồn ghê gớm. Lấy công việc để khoả lấp nhưng em không làm được. Vẻ ngoài tỏ rõ cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng có thể chực khóc chỉ vì lời bài hát, giọng của ca sỹ, hát bài hát như chạm vào trái tim, chỉ đơn giản vài ca từ trong bài. Tim em đã nhói lên khi nghe ca sĩ Nguyên Khang hát đoạn : Giấu trong giá buốt là tim em ngọn lửa, giấu trong thân tôi là chất ngất mỏi mòn. Nghe từ EM, tim đã nhói lên cảm xúc. Em đa cảm quá phải không các chị ?
Em là thành viên của web đã lâu, hay vào mục tâm sự để đọc, hạnh phúc của các chị có, buồn bực của các chị có. Thấy ngưỡng mộ và miệng mỉm cười khi đọc các đoạn của các chị post lên hãnh diện “khoe” một nửa của mình. Em chợt nghĩ, chắc chắn mình cũng sẽ được hạnh phúc như các chị và biết đâu, cũng có mặt để khoe như các chị đã từng hạnh phúc như thế.