Đang cảm nắng với một chàng trai, mọi người giúp em với
Thật ra thì em chưa từng nói chuyện với anh ấy, được gặp anh ấy đúng 1 lần, cũng chỉ có em biết mặt và để ý tới anh ấy thôi chứ anh ấy chẳng biết em là ai cả.anh ấy cũng thư sinh, không hẳn là đẹp trai quá. em cảm nhận được đó là 1 chàng trai rất tốt và sống rất tình cảm, lại khá là thông minh nữa. Em đã tìm hiểu được và biết số điện thoại, facebook của anh, ngày nào cũng lên để theo theo dõi anh, em nhắn tin cho anh ấy 2 lần nhưng mà anh ấy chỉ nhắn lại mấy lời rồi lại thôi vì anh bận, mà hình như là bận thật. em thì không đủ tự tin vào bản thân, vì em không xinh đẹp, cũng không có tài lẻ gì, nhà cũng không giàu, cũng chẳng giỏi giang. nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm tình với anh đến thế. Em biết có rất nhiều cô gái vây quanh anh, nên chắc hy vọng để yêu anh của em là vô cùng nhỏ nhoi, em rất muốn được mọi người tư vấn cho em, em có nên nhắn tin với anh nữa không, có nên theo đuổi anh không. em đã không yêu ai từ rất lâu rồi. cứ như là đã mất cảm giác yêu. cho tới khi biết anh ấy, chỉ muốn nt, nói chuyện với anh ấy thôi, nhưng em lại không đủ tự tin nữa, giờ em phải làm sao ạ.mọi người giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có khi ng ta có ngưòi yêu rồi cứ nhày nhảy vào thành...