Đàn ông VN liệu có chấp nhận con gái đã có bạn trai nước ngoài
Em đi du học từ trước đại học và ở nước ngoài cũng được khá lâu. Em mới chia tay một bạn trai người nước ngoài và thấy rất buồn nên quyết định về việt nam để gần với gia đình. Nhưng em vẫn rất băn khoăn vì về VN liệu mình sẽ có bị đánh giá không bởi vì em đã sống chung với bạn trai em được khá lâu và cộng đồng du học sinh ở HL thì lại không lớn nên nhiều người biết.
Chỉ muốn nói rõ là em không xấu hổ về việc mình làm và luôn nghĩ là mình không có gì sai trong chuyện này. Tụi em đã yêu nhau chân thành và không tính toán lợi dụng nhau (về cả thể xác lẫn tinh thần). Em chỉ muốn hỏi một cách chân thực thì liệu tìm được một người đàn ông VN không đánh giá em vì chuyện đó và không nghĩ em là "hàng dùng rồi" liệu có khó không. Em không còn trẻ nữa, cũng 27t rồi nên không muốn về VN rồi độc thân... :RaisedEye