Người ta bảo sau nhiều mối tình phụ nữ sẽ hiểu nhiều hơn về đàn ông. Nhưng sau mỗi mối tình tan vỡ thì cái còn lại là mất đi một ít lòng tin, một ít ( hay nhiều) nước mắt và còn lại bao nhiêu mệt mỏi.
Đàn ông khó hiểu chắc ko phải vì đàn ông khó hiểu, mà vì phụ nữ cứ cố hiểu đàn ông giống như cách họ hiểu bản thân họ. Mình đọc đi đọc lại “ Đàn ông đến từ Sao Hỏa, đàn bà đến từ Sao Kim” mà vẫn cảm thấy trống rỗng mỗi lần ( dường như) đổ vỡ.
Đàn ông nói rằng đàn ông yêu mình nhiều, bạn bè đồng nghiệp nói rằng đàn ông chắc chắn và cẩn thận lắm. Mình nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt tha thiết dịu dàng của đàn ông. Đàn ông khẳng định tình yêu ấy với mình kể cả khi đàn ông làm mình tổn thương.
Đàn ông nói là vẫn yêu người yêu cũ , sau khi đàn ông im lặng suốt 2 tuần. Mình nghĩ là đàn ông muốn chia tay, mình cố gọi điện chỉ để chia tay cho vui vẻ thì đàn ông mới nói. Đàn ông ko thể nói được điều đó qua điện thoại. Đàn ông ko thể gặp mình để nói điều đó. Đàn ông muốn chat qua YM. Đàn ông nói cần thời gian để làm lành vết thương. Thế ra là đàn ông ko phải là muốn chia tay. Hay là đàn ông muốn chia tay nên mới giả vờ đạo đức thế. Đàn ông nhắn cho mình nghe rất thương: Anh ko biết làm thế này có nên ko, nhưng anh muốn nói thật lòng mình và mong em tha thứ.
Hơn 3 tuần rồi ko gặp nhau. Mình nghĩ rằng nếu đàn ông yêu mình thì ko thể ko gặp nhau lâu đến thế, nếu TY đó còn hy vọng thì người đàn ông ko thể thay đổi nhanh đến thế. Nhưng mình cũng nghĩ rằng 3 tháng gặp nhau và yêu nhau ko thể nói được gì cả, ko thể sâu sắc bằng những kỷ niệm cũ xưa, với người cũ xưa. Mình muốn chờ đợi, nhưng chẳng biết rằng đàn ông có thật lòng muốn mình chờ đợi hay ko