Dear cả nhà!


Mình buồn về zai nhà mình quá. Bọn mình yêu nhau nửa năm, đến nhà nhau và như thành viên trong gd rồi. Cũng tính cuối năm thì cưới.


zai nhà mình có cái tính hay kua gái. Hết nt trên face , nt đt , yh , wechat. Thể loại nào cũng phải kua vài em.


Mình cũng ghen, chiến tranh lạnh nhiều lần, ngọt nhạt đủ cả, nhưng chỉ được 1 thời gian lại chứng nào tật nấy.


Cái gì mà " anh gặp e muộn quá ko thì đã yêu e rồi" , với gái có chồng thì " đợi chồng ngủ nt cho anh hả " , mà bà ý còn hơn zai đến 4,5 tuổi.


....


Vừa rồi 2 đứa đang ngồi cùng nhau ,lại có 1 e mới xuất hiện. Anh chị có vẻ cũng nt mấy hôm nay rồi.


Zai lấy máy xóa hết tn. Mình lấy máy nhắn luôn " A Q ngủ rồi b ah,muộn rồi ngủ ngon b nhé"


Và xóa luôn. Zai cũng biết mình nt lại nhưng k biết là nói j thôi.


Hiện tại mình đang tỏ thái độ, im lặng.


Mình biết lúc nãy làm vậy là sai, mà tức quá hix.


Lúc nào cũng bảo k có j đâu, chỉ là đùa thôi..


Mình biết pass fb giờ chuyển sang kiểu khác.


Mình mệt mỏi quá, yêu mà đã thế này rồi, đọc tâm sự ngoại tình bên box Gia đình còn sợ hơn .


Giờ k biết phải làm sao nữa .


Mình cũng hơi nóng và ít kiềm chế, nhưng lại hay sống kiểu tc, dễ bỏ qua, nên zai đc thể ..


Cho mình 1 lời khuyên , phải làm sao để CẢI THIỆN tình hình này.


THANKS ALL !!!!