Ngay từ thời nguyên thủy xa xưa, đàn ông và phụ nữ đã phân công rõ ràng lối sống công việc, từ đó hình thành thói quen, bản năng ăn sâu vào máu. Chắc có lẽ di truyền đến tận bây giờ. Đan ông có sức mạnh nên chuyên đi săn bắt, đi tìm những con mồi. Và từ đó họ thể hiện sức mạnh bằng cách hạ gục những con thú hoang. Con mồi càng lạ, càng khó nắm bắt, càng khó thuần phục thì đàn ông lại càng hăng chiến đấu, càng hăng thể hiện sức mạnh bản thân. Người nào hạ được con mồi mạnh nhất là anh hùng. Phụ nữ chân mềm tay yếu, chỉ ở nhà chăm gia đình, dệt vải , thiêu thùa, hái lượm. Từ đó trở đi đàn ông quen chiến đấu, phụ nữ quen chăm sóc.



Thời đại ngày nay, loài thú gần như tuyệt chủng chẳng còn đâu mà nhiều để cho đàn ông thể hiện. Đàn ông thiếu cái gì thì họ càng muốn có cái đó. Trước săn thú để sinh tồn vì thiếu ăn, giờ họ cũng vẫn săn vì thiếu. Nhưng họ săn gì và thiếu gì?



Thứ đàn ông săn? Cái đàn ông thiếu?



Cái đàn ông luôn muốn có sự tôn vinh từ người khác. Và đó là niềm kiêu hãnh, sự hãnh diện của họ. Họ thiếu đi niềm tin cơ bản trước những người đàn ông khác. Ganh đua giữa đàn ông với đàn ông cũng giống như cuộc chiến giữa hai con hổ đầu đàn tranh giành lãnh thổ. Họ luôn so sánh mình với những người đàn ông khác. Họ có cái này mình cũng phải có, thậm chí là phải hơn. Thế nên muốn có hơn thì đàn ông lại càng hăng chiến đấu để giành giật. Và ngày nay chinh phục phụ nữ cũng là đối tượng “săn bắt” ,là ưu tiên của đàn ông. Phụ nữ càng khó nắm giữ càng chứng tỏ sức mạnh. Phụ nữ càng khó thì đàn ông càng hăng. Một khi đã chinh phục được một đối tượng nào đó, cũng giống như con mồi năm xưa thì đàn ông lại muốn tìm đối tượng khác để thử tài cao thấp. Bản tính thích chinh chiến của đàn ông chưa bao giờ dừng lại, và đến cuối đời cũng không.



Phụ nữ quen thuộc với chăm sóc, tình cảm gần gũi thân thuộc. Chính vì thế, có người đàn ông yêu thương họ thì sẽ coi người đó là cả thế giới. Giống như “ cả thế giới thu lại vừa bằng người đàn ông” ấy. Và tất cả các mối quan hệ của họ chỉ là gia đình và dừng lại ở người đàn ông mà họ yêu thôi. Phụ nữ càng thân thuộc lại càng yêu, đàn ông lại càng chán. Vì quá rõ về nhau, đàn ông quay sang để tâm tới những điều mới lạ. Thế nên nhiều người thắc mắc: Có vợ đẹp con ngoan mà ông chồng vẫn đi tìm của lạ nhỉ? Điều đó dễ hiểu vì đan ông ham của lạ hơn của quen, ham chinh phục hơn giữ gìn, ham tìm hiểu hơn đã biết. Tuy nhiên phụ nữ lại rơi vào cảnh đau khổ vì điều đó, vì phụ nữ luôn sợ hãi vì mất mát. Bởi bản tính của phụ nữ là chăm sóc và giữ gìn.



Thế nên, phụ nữ cần:


Trở thành một người khó nắm bắt để đàn ông phải phinh phục. Bởi càng tốn công sức thì đàn ông lại càng trân trọng.


Phụ nữ biến mình trở thành đối tượng săn đuổi chung của nhiều người đàn ông, bởi đàn ông háo thắng trước người cùng giới nên họ càng muốn có được người phụ nữ mà có nhiều người đàn ông theo đuổi.


Phụ nữ hãy tạo ra các mối quan hệ cho mình không dừng lại ở gia đình mà mở rộng ra các mối quan hệ xã hội, xã giao với cả phái nam lẫn phái nữ. Để cho người đàn ông nhận diện được bạn cũng có sức hút và lạ đối với người khác khiến họ phải tranh đấu và giành giật.


Phụ nữ luôn phải đẹp trong mắt người đối diện, luôn thu hút từ ánh nhìn để đánh vào tâm lý thích sở hữu của đàn ông. Họ sẽ sẵn sàng trong tư thế chiến đấu để bảo vệ thứ thuộc về họ.


Phụ nữ hãy trở thành điều khó nắm bắt nhất của đàn ông. Và đó chính là chìa khóa của hạnh phúc!


Tất cả vì phụ nữ hạnh phúc


Nguồn: Bamboo.Co