Em lập topic này vì bức xúc quá. Mong các bác giúp bạn em vài chiêu trừng trị thể loại đàn ông này.
Bạn em mới lấy chồng. Nó quen chồng nó qua chị gái (chị ấy và anh chồng nó là đồng nghiệp). Anh chồng nó có tính rất xấu từ xưa là cứ bực chuyện gì sẽ trút vào đầu nó như căn nguyên sự việc do nó mà ra. Công việc k như ý,về cáu vợ, cãi nhau bạn bè, về nhà sưng sỉa,ăn nói cục cằn với vợ, vợ quan tâm, chăm sóc thì thấy khó chịu,vợ tưởng lúc bực muốn 1 mình thì bảo k biết chia sẻ...Đỉnh điểm là quan hệ của chồng nó và chị gái nó k tót như xưa nữa. Có những va chạm trọng công việc. THế là mối lần bực chị nó là anh chồng thản nhiên trút hết lên nó. Từ nhưng lời nói để nó thấy đau nhất đến thái độ nhạt nhẽo bỏ rơi vợ. Hàng ngày nó nghe anh ta laỉ nhải rằng chị nó xấu xa thế này,chị nó khốn nạn thế kia khiến nó stress và buồn lắm ( mặc dù chị nó k phải thế mà vì anh ta điên lên thik nói vậy thôi ). Có lần nó nói thẳng " có phải vì chị là chị ruột của em nên mối lần anh không bằng lòng chị anh lại muốn đổ hết lên đầu em, vì anh không dám nói chị,chỉ vì anh nghĩ rằng nếu không vì lấy em anh không phải nhịn chị chứ gì?". anh ta thừa nhận rằng,mỗi lần giận,anh ta thấy khó chịu cả với bạn em chỉ vì họ là chị em. Có lần bạn em điên quá ( sau khi mềm mỏng không đc ), nên nó bảo rằng, 1 là anh ta tìm việc khác để k phải chung đụng công việc với chị ( vì anh ta luôn tự hào rằng 1 người giỏi như anh ta nhiều nơi phải mới mọc ),2 là anh ta bỏ nó đi để thoải mái mà "chơi" lại chi nó ( vì anh ta hay nói vì nó mà anh ta phải nhịn chị nó,à quên,chị nó còn là sếp của anh ta ạ).
Hôm nay đi làm thấy nó lại thút thít,hoá ra anh ta lại đang lên cơn điên với nó, tỏ thái độ lạnh nhạt với vợ và ra cái vẻ "cô đang có lỗi với tôi đấy". EM ức quá. Bạn me thì hiền.Nó yêu chồng nên hay nhẫn nhịn chịu đựng. Lần đầu tiên hôm nay em thấy nó phản kháng bằng cách nhắn tin cho chồng bảo "em muốn bên cạnh chia sẻ với anh nhưng anh kl muốn. Có thể anh cảm thấy cần sự chia sẻ khác". Em muốn bày cho nó cách trị cái thói xấu này của chồng nhưng em chẳng biết làm thế nào,mong cả nhà bày cách cho em.
( hình như em diễn giải dài dòng nhểy, nhưng tại văn em kém lắm ạ, cả nhà thông cảm, giúo bẹn em nhé)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sao bác này đa nghi Tào THáo thế? em...
lúc anh ta...