Mọi người cho em hỏi giờ em phải làm sao đây


Có anh kia khóa trên tiếp cận em rồi làm quen em qua FB, lúc đầu em không nói chuyện nhiều, một phần vì chảnh, phần khác là do anh nói chuyện quá tự tin. Nhưng rồi một ngày, anh mời em đi cà phê, vì chẳng có chút cảm tình nên em từ chối thẳng luôn. Thế nhưng hôm sau, a lại đến trước mặt e và mời lần nữa, lúc này e đang đi cùng bạn nên bị lũ bạn ép vô cái tình huống khó đỡ. Vậy là cuối tuần đó em với anh đi cà phê, suốt buổi chỉ có mình anh ngồi bắt chuyện, anh kể mọi thứ về bản thân, gia đình, bạn bè, và cả cô người yêu cũ nữa, còn em chẳng biết nói gì chỉ biết ngồi nghe và trả lời vài câu anh hỏi. Sau buổi gặp đó hình như em có cảm tình với ảnh hơn, vì ảnh nói chuyện rất vui, rất cuốn hút lại còn khá lịch sự và nhã nhặn. Tối nào anh cũng chủ động inb cho em hỏi han về mọi thứ, còn em mặc dù có cảm tình nhưng lại làm giá trả lời một cách khá là phũ phàng luôn. Anh giới thiệu em với 1 vài người bạn của anh nhưng lúc nào cũng nói với họ rằng em là em gái, lúc đó em nghĩ cũng đúng vì 2 người vẫn chưa là gì của nhau. Nhưng sau đó các buổi đi chơi của anh với em chỉ loanh quanh trong những mẩu chuyện về cô người yêu cũ, mặc dù anh luôn kể về những điều không tốt mấy nhưng sao em cảm thấy anh ấy vẫn còn thích cô ấy lắm á. rồi cho đến gần kì thi thì em và anh không gặp nhau nữa, vì cả 2 đều bận ôn thi. Em nghĩ có lẽ vì thế mà tần suất anh ấy nhắn tin cho em ngày càng ít hơn, và cũng chẳng còn những câu hỏi han quan tâm nữa. Em từng dính một cú lừa ngoạn mục khi ngkhac cua mình lúc đầu sẽ quan tâm, lúc sau ngưng quan tâm để mình thấy thiếu mình quan tâm lại nên em sợ anh dùng cách đó thế là em cũng chẳng thèm nhắn tin với anh nữa. Thế nhưng em im lặng thì bỗng ảnh cũng biến mất luôn, làm em có cái cảm giác hụt hẫng dã man ý. Cơ mà hình như em thích ảnh mất rồi, lúc trước em chỉ đợi ảnh ngỏ lời là đồng ý ngay á, em gợi ý cho ảnh quá trời mà ảnh hình như không quan tâm mấy. thế là chỉ sau 3 tuần im lặng, em chủ động nhắn cho anh. Lúc này anh như hóa thành một người khác á, giống như em ngày trước chỉ toàn trả lời những câu em hỏi, không hỏi ảnh cũng chả bắt chuyện, em rủ ảnh đi cà phê thì ảnh cho em cái hẹn tận 1 tháng dài miên man. Trong cả tháng trời đó, ngày nào em cũng quan tâm hỏi han anh, mà chỉ được anh đáp lại vài câu ậm ừ. Kiểu như vội vàng quá em nói bung ra là em thích anh, và anh hứa sẽ cho em câu trả lời vào cái hẹn cà phê Rồi thì cũng đến cái hẹn cà phê ấy, cơ mà cái hẹn này cũng chả khác gì anh chỉ toàn kể về cuộc sống của anh gần như em không có phút nào để nói luôn, ngay cả câu trả lời em cần anh kiểu như ngó lơ. Sau đó còn tồi tệ hơn khi em những lời quan tâm của em , anh còn trả thèm đáp chỉ vỏn vẹn 1 cái like thôi ấy.


Có khi nào anh ấy thấy chán em hay thấy em phiền phức hay không ạ.hay do em vội vàng quá


Em nên xử lý như thế nào đây, cứ tiếp tục cái mối quan hệ không rõ ràng này em mệt mỏi quá. Chỉ mong anh nếu từ chối thì nói thẳng thôi, cứ cho người ta hi vọng cứ thế làm em không biết làm thế nào ngoài chờ đợi hết