Các chị, các mẹ, các bạn thông thái ơi cứu em với. Số là em đang gặp 1 tình huống chẳng biết phải xử lý như thế nào. Sếp của em năm nay 42t ( em 24) nói thích em. Sếp có ý định nghiêm túc đi tới hôn nhân vì sếp mải học, mải làm nên chưa lấy vợ (sếp em người Hàn ạ). Tính tình rất dễ thương và trẻ trung mới khổ. Em cũng quý sếp ( ko phải yêu) nên ko hề muốn làm sếp buồn. Em ko muốn làm tổn thương ông í. Càng ngày sếp càng tỏ ra quan tâm tới em hơn, em ko muốn nhận sự quan tâm đó nhưng ko thể từ chối vì 1 phần sợ gây sự chú ý của mọi người. Em đau đầu quá. Làm sao để giữ mối quan hệ sếp và nhân viên tốt??? Làm sao để sếp và em cùng cảm thấy thoải mái khi làm việc ( bây giờ em có xu hướng tránh mặt, nhưng ko thể tránh mãi vì công việc của em phải làm cũng sếp nếu có dự án...)? Hic.
Ai có ý kiến gì xin giúp em với, em lo công việc đã muốn chít, giờ thêm chuyện này đầu em sắp bung rồi. :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
- "ủa, mà em ở đâu rứa?" -->...
Ớ. bạn NhocPooh ở đâu tớ làm mai cho nhá. Xin mỗi cái đầu heo về nấu cháo thôi. hehe
Nói thật em ko thích 2 chữ việt nam. Và em cũng ko ngờ rằng quốc tịch trong hộ chiếu của mình lại ghi 2 chữ...
Ah, thank kiu góp ý của em nhé, chị...
Mời xếp đi ăn kem và dẫn sếp đi tham quan thành phố đi sis, giới thiệu đôi nét về lịch sử sự tích gì gì đó. Hãy...
Ngày hôm nay chị luẩn quẩn trên topic này nhiều rối ý nhé! Làm việc đi, làm việc đi. Em méc sếp cho mà xem.
Không biết có khi...
Thân _
Hic , bạn này keo...
Ôi, xin lỗi nhé. Em bằng...
- Vàng và đàn ông...
Theo khái niệm của tớ, cứ...