Em sai lầm các mẹ ạ, giờ e phải hứng chịu sai lầm đó. Em giao người yêu mình cho bạn thân của anh ấy (mà cả 2 đều có tình cảm với nhau nhưng không thừa nhận). Giờ e đau khổ lắm, e hối hận khi làm như thế, Người yêu em không cho em cơ hội sửa sai, chỉ sau 2 ngày a ấy nói a ấy yêu chị kia luôn. Từ trước tới giờ e luôn đặt niềm tin vào anh ấy, e tin anh ấy yêu thương em chân thành, thế mà giờ anh ấy quay mặt lại với em, không cho em cơ hội sửa sai, e cầu xin anh ấy, xin lỗi anh ấy nhưng sao anh ấy vẫn quay lưng lại với em...các mẹ à, e đau lắm, mấy ngày nay e cảm tưởng như không sống nổi nữa, các mẹ giúp em với, giúp em kéo anh ấy trở về bên em đi...........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tình cảm chứ có...
Thôi, hãy quên hết & tìm cho mình 1 ng mới yêu bạn chân thành hơn đi bạn nhé :X
Cho thằng kia vào quá...
Có con bạn thân cũng xinh xắn .
Đi chơi vs zai nào hay wen zai nào cũng dắt nó theo
Xong cái lúc...
Hãy nghĩ như thế, bạn sẽ...