Mình đang có một phân vân thế này, em mình cũng đang tính chuyện chờ dịch xong thì nghĩ chuyện cưới xin. Nhưng mà đang sợ gia đình bên nhà gái nói chuyện không hợp tuổi. Nhà bên ấy thì hay coi trọng tuổi tác lắm. Còn em mình thì cũng có lên mạng tra các thứ nhưng mà cũng chỉ toàn ra tiêu cực thôi, nói đứa mệnh Kim đứa mệnh Mộc không có hợp với nhau, cưới vào rồi làm ăn thất bát rồi khó khăn đủ đường con cái. Mình cũng ít tìm hiểu về những vấn đề này, mình chẳng biết đúng sai được kiểm chứng thế nào nhưng mà thấy đôi khi tiêu cực quá. Hai đứa yêu nhau cũng đã được hơn 5 năm rồi, làm ăn này kia góp tiền chung với nhau nghĩ chuyện tương lai. Nhưng mà cũng người này nói ra nói vô bảo là chẳng hợp tuổi chút nào, sau này sẽ không có nhiều may mắn. 

Mọi người có ai kết hôn hay quen một ai đó mà xem tuổi không nhỉ? Liệu có trường hợp nào tuổi thì nói khắc nhưng vẫn hạnh phúc và làm ăn tốt không. Mấy chuyện này đúng là không trải qua thì cũng không biết làm sao. Bây giờ nhìn em mình lo mà mình cũng thương, nhưng mà có ai chọn được việc mình sinh ra là hợp năm hợp tuổi với người mình yêu đâu cơ chứ? Có ai chọn được là mình phải yêu người hợp tuổi, trừ khi may mắn lắm mới hợp được. Mà sao chẳng hiểu thế kỷ nào rồi vẫn còn nhiều gia đình định kiến tuổi tác như vậy. Mọi người cho mình xin lời khuyên có cách gì hóa giải không nhỉ?