Bọn em quen nhau 2 năm, yêu nhau 4 tháng thì cũng có qh rồi. Dạo này em thấy có biểu hiện giống có thai, que thử lúc 1 vạch, lúc thì 1 vạch đậm 1 vạch mờ. Em có kêu với anh ấy thì anh ấy trở em đi khám. Bọn em đi siêu âm thì chưa thấy gì còn xét nghiệm HCG thì mai 2 đứa mới đi lấy kết quả. Anh sắp đi học 2 năm ở nước ngoài. Em luôn sợ phải phá thai nên mấy hôm nay khóc suốt. Mà anh luôn động viên em là mọi chuyện thật kỳ diệu và 2 đứa thật may mắn vì bây h nhiều người vô sinh lắm. Kể đủ các trường hợp anh biết ra. Thấy mắt em sưng thì hỏi sao em khóc, sợ phải sinh con à. Còn luôn xin lỗi em. Nghe những lời đó em thật sự thấy mình may mắn vì có một người thương mình như thế. Nhưng anh sắp phải đi nước ngoài rồi. Anh đã bỏ lỡ nhiều lần nên bây h anh háo hức và kỳ vọng lắm. Em sợ vì em mà anh lại phải đánh đổi ước mơ của mình, hoặc sợ anh đi xa thì ở nhà voeis bố mẹ chồng thì khổ lắm. Rồi thì con mình sinh ra ko ai thương, bị trù triết, đay nghiến. Em thì cv chưa ổn định, anh thì cv, thu nhập ổn định rồi. Nếu cứoi bây h thì 2 đứa chưa chuẩn bị tâm lý một tẹo nào. Các mẹ cho em lời khuyên với. Em muốn giữ con cung muốn ước mơ của anh được thực hiện . Em hoang mang quá !!!!