Cưới gấp vì có thai nhưng bỏ thai rồi có nên cưới không ạ?
Chào cả nhà,
Mình đang rối và đang gấp nên lập topic này mong mọi người ( nhất là các boy nhá) chia sẻ và tư vấn...Mình có lập đồng thời topic này bên Gia Đình để được hỗ trợ từ các mẹ đã có gia đình...và ở nhà Tình yêu này mình hy vọng nhận được chia sẻ của các bạn chưa có gia đình, nhất là các boy để có thêm kinh nghiệm ý kiến nói chuyện với em mình...
Chuyện là nhà mình đang lo đám cưới gấp cho đứa em trai vì cô người yêu của nó có thai được 2 tháng 1 tuần. Mọi chuyện dù gấp nhưng cũng phải cố gắng chuẩn bị cho đàng hoàng một chút nhanh nhất thì cũng phải đến cuối tháng 11 đầu tháng 12 mới tiến hành được - mọi người thì đang lo vã mồ hồi hột còn 2 vợ chồng chúng nó thì cãi nhau liên miên. Cách đây vài hôm em mình về nhà trong bộ dạng say khướt và bảo là vợ nó bỏ đứa con đi rồi. Nhà mình đã phát hoảng . 2 vợ chồng cãi nhau vì chuyện người yêu cũ của em trai mình, trong lúc tức giận vợ nó đùng đùng đi bỏ đứa con mà không ai hay. Đến khi hay thì sự đã rồi. Hiện tại nhà mình đang rối quá, mẹ mình thì khóc suốt, bố mình thì bữa nay vẫn còn đang giận đùng đùng bảo hoãn cưới...còn mình với 2 đứa em gái thì chạy vạy đủ thứ cũng đang cuống chả biết phải làm thế nào, cậu em trời đánh thì cứ say khướt...
Mình không những rối mà còn bị hẫng nữa vì đang ba chân bốn cẳng bỏ cả công ăn việc làm để lo một cái đám cưới gấp vì đương sự can tội làm bố làm mẹ trước khi làm cô dâu chú rể, bây giờ đứa bé chẳng tội tình gì lại bị bỏ khuấy đi...chả biết tổ chức cưới gấp làm gì nữa...