Lần đầu tiên em mở topic dù tàu ngầm trên diễn đàn từ lâu lắm lắm rồi, k ngờ khi gửi bài viết mới lại đọc thấy ngay "Lưu ý: Tiêu đề phải rõ ràng, không dùng các tiêu đề chung như: cứu em với, chết em rồi ...." thấy hài quá định để ngay là "cứu em với, em chia tay rồi" nhưng sợ bị del nên lại thôi :D
"Lâu lắm rồi mình chưa tắm, không biết cái cảm giác khi được tắm sạch sẽ thơm tho nó sẽ thế nào nhỉ?
Lâu lắm rồi mình chưa tán gái, không biết giờ tán gái thì cái cảm giác nó sẽ thế nào nhỉ?
Lâu lắm rồi mình chưa oánh nhau với vợ, không biết giờ mà oánh nhau thì đứa nào thắng nhỉ?
Lâu lắm rồi mình chưa xxx, không biết giờ mà xxx thì nó có ra abc không nhỉ?
Lâu lắm rồi mình chưa spam, không biết giờ mà spam thì có bị khoá nít không nhỉ?
Ôi lâu lắm rồi…">>>> đọc cái cm này của bác skype bên box chuyện đời mà vừa bùn cười vừa bùn khóc vì em cũng có quá nhìu cái lâu lắm rồi... :Crying:
Cuộc đời em từ những năm cuối thập niên trước đến năm đầu thập niên này thì toàn là những chuyện đau khổ và thê lương, tới mức em bị stress nặng kém ăn mất ngủ sinh lý k biết có yếu k...khổ lắm các anh chị ạ. Em có mong muốn được giãi bày nỗi lòng với những người dù có muốn ném đá em cũng chẳng biết em ở chỗ nào mà ném, nên cuối cùng em chọn box tình yêu này. Em cứ viết những gì em nghĩ, những việc em trải qua ra đây để có cảm giác như là đã chia sẻ được với người khác, mong mọi người nhỡ đi lạc vào k vừa ý thì lại rón rén đi ra, đừng gạch đá em vì em dễ tủi thân lắm huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
"Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ,
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
=> Thời gian sẽ xoa dịu nỗi...
Dù sao chuyện của em cũng vui đấy :Rose:
Còn phần kết phải ko ?...