Hôm qua mình thấy ông xã đi chơi với bạn về muộn mình nhắn tin với nội dung như sau:D
Chồng ag!hãy tới bên em, cho em sức mạnh, cho em niềm tin, cho em tình yêu, sự chân thành...để em có thể cố gắng, vượt lên trên tất cả trong cuộc sống...i love you.
Chồng mềnh nhắn tin...
"KINH THẾ...HÔM NAY NHẮN TIN KHIẾP THẾ...CHỒNG NHỚ VỢ":)
MÌNH THẤY HP, thỉng thoảng các CHỊ em cũng nên làm nũng nhé...:p
Đôi khi đi xe ngồi sau lưng chồng, zợ ôm chồng thật chặt rồi : chồng ơi.......... Chồng: ơiiiiiii..................... Zợ im lặng ôm chồng chặt hơn Chồng: xe tự dưng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lão ta nhắn lại ngay...
y hệt mình, thậm chí là im re :|
- Nghĩ sao tay em to hơn anh tay...
Thi thoảng 3h sáng đt nhận đc tn kiểu như thế. Không biết có nên xếp vào hàng "nũng" không....
^^
bạn này liên tưởng giống mình
Thường thì kêu " Hani lên đánh dota đi cho e xem"
Sau đó...
Chồng: ơiiiiiii.....................
Zợ im lặng ôm chồng chặt hơn
Chồng: xe tự dưng...
lúc mới quen thì làm nũng đc,sau này hết rồi :)