Xin chào mọi người. Em muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Mong mọi người góp ý và cho ý kiến.


Em năm nay 23 và anh ấy 25t. Hai đứa hiện đang yêu xa. Em ở miền nam và anh ấy ở miền trung. Trước đó 2 đứa biết nhau qua vài người bạn. Có nói chuyện với nhau nhưng nói trong group chat như bạn bè bình thường thôi. Trong khoảng thời gian đó thì em và anh ấy nch như bạn bè và không phát sinh tình cảm gì cả. Khi ấy em cũng đang tìm hiểu một vài người theo đuổi em. Anh ấy cũng biết điều đó. Được một thời gian sau thì anh ấy có tình cảm với em trước. Anh ấy có nói với 1 người bạn chung nhóm là anh ấy rất thích em. Nhưng lúc đó em đang có mối quan hệ tìm hiểu với 1 anh khác ở gần em. Còn anh ấy thì ở xa quá nên không dám thổ lộ. Chỉ âm thầm thích em vậy thôi. Quan tâm em nhưng không dám nhắn tin riêng. Do em hay nói chuyện với ng bạn kia. Nên anh ấy quan tâm em hoặc hỏi han em cũng qua người bạn đó. Những lần em nói em đi chơi thì anh ấy luôn lo lắng và cứ hỏi bạn kia là em đi đâu, với ai. Nhưng không dám hỏi em. Cũng không dám cho em biết tình cảm của anh ấy. Khi em gửi hình đi chơi vào group thì anh ấy nhìn xem đi với ai trong hình. Nhiều khi em nói và kể vu vơ về anh ở gần thì anh ấy buồn rất nhiều. Sau này thì anh ấy có nhắn tin riêng hỏi han em. Lúc đó em thấy thắc mắc vì trước giờ không nhắn tin riêng. Nên em hỏi bạn em. Bạn đó mới nói anh ấy thích em. Rồi bạn đó nói với anh ấy đừng để lộ quá. Vì bh em nghi ngờ rồi. Sau đó anh ấy không nhắn tin với em nữa.


Nhưng về cái anh em đang tìm hiểu thì em không có cảm tình với anh đó. Nên em đã từ chối. Sau đó bạn em có rủ em đi du lịch miền trung. Vậy là em nói với group chat là em sẽ ra miền trung. Anh ấy rất nôn em ra. Biểu hiện là qua lời nói. Vì em chưa nói là em sẽ ra gặp anh ấy. Chỉ là ra chơi thôi. Mà anh ấy sắp xếp thời gian công việc và tất cả mọi thứ để gặp em. Và cái biểu hiện là rất mong chờ được gap em luôn. Phần đó em có thể cảm nhận được. Sau đó thì em đi chơi với bạn. Anh ấy thì đi làm. Tối xong việc là ghé hẹn em đi ăn. Khi đó em cũng đang ngồi ăn với mọi người thì anh ấy tới đón. Đi chung với vài người bạn của anh ấy. Xong đc một lúc thì em đòi về vì phải quay lại chỗ bạn em ( Lúc này em biết anh ý thích em rồi, nhưng em thì chưa ) trên đường về thì anh ấy hỏi đi dạo biển không. Em bảo không. Vì bh muốn về thôi. Anh ấy cũng đưa em về. Sau nữa thì cũng có gặp nhau vài lần. Em cũng cố tình né tránh nhưng anh ấy cũng kiên trì muốn gặp nên cũng đi được thêm vài lần. Rồi lần cuối là dạo biển thì anh ấy nắm tay và tỏ tình với em. Nói là thích em nhiều lắm mà không dám nói. Xong bảo là em sắp về rồi. Nhớ em lắm. Rồi không kiềm chế đc lỡ ôm em. Xong em đẩy ra. Em cũng không trả lời. Em đòi về. Nhưng em cảm nhận đc anh ấy có thích em là thật.


Sau đó em về lại miền nam. Khi đó thì anh ấy tỏ tình với em thêm lần nữa qua tin nhắn. Nói là sợ em giận. Và cũng nói là thích em lâu rồi nhưng không dám nói. Trước đó thì nghĩ là vì xa quá. Nên chỉ biết thích em thôi. Còn em thích ai thì kệ. Nhưng bh gặp em rồi càng thích em nhiều hơn. Nên không kiềm chế được cảm xúc. Và hỏi em chịu quen anh không. Em cũng chưa gật đầu hay gì cả. Sau đó, mỗi ngày anh đều nhắn tin cho em. Cụ thể là quan tâm rất nhiều. Cái kiểu cho đi mà không cần nhận lại. Sinh nhật hay ngày lễ tình nhân hay ngày lễ gì cũng gửi quà vào tặng em. Mỗi ngày đều nhắn tin cho em trước. Gọi điện thoại cho nhau. Hẹn nhau Tết đi đà lạt sẽ gặp. Em cũng rất có tình cảm với anh. Thực ra anh không giỏi nói những lời ngọt ngào như những ng khác. Chỉ là quan tâm em và thích lắng nghe những câu chuyện của em. Mỗi ngày đều hỏi em làm gì, có mệt hay không, hôm nay công việc như thế nào.


Sau đó tết 2 đứa đi du lịch cùng nhau. Thực ra trước đó em chưa quan hệ với bạn trai bao giờ. Dù trước đó có quen vài ng nhưng chỉ dừng ở mức độ tìm hiểu. Nên đi du lịch chung cũng rất sợ. Nhưng anh ấy rất tôn trọng em. Em nói không muốn thì cũng ấy cũng không làm gì quá mức. Có ôm hôn và sờ soạng nhau thôi :)) mặc dù nhìn anh ấy rất khổ sở. Nhưng biết sao được vì em chưa sẵn sàng. Em bệnh hay gì thì vẫn chăm sóc em rất chu đáo. Tắm xong sấy tóc. Thèm ăn gì hay thích gì đều dắt đi. Anh ấy không phải là người giàu sang gì. Nhưng tiêu tiền cho em thì không thấy tiếc gì cả. Những gì em nói anh ấy luôn nhớ rất kỹ. Có lần em nói vu vơ là 28 tuổi em sẽ kết hôn trong group chat nhóm. Thì anh ấy nói riêng với bạn em là. Nếu 28t em kết hôn thì chắc 30t anh ấy kết hôn. Tình cờ bữa anh ấy đưa đt em chơi. Em vô tình đọc được :)) Nói chung mỗi câu chuyện là đều nói về em. Sau đó còn nói là nếu có tiền thì muốn cưới ngay. Rồi hỏi em khi nào lấy chồng.


Em có đọc và nghe vài người nói sau khi quan hệ thì bạn trai sẽ chán và đá mình. Nên cũng rất hoang mang. Những lần sau gặp nhau thì bọn em cũng đã xảy ra quan hệ. Lần đầu tiên rất đau, sau khi xong thì ảnh ôm và hỏi em có đau lắm không. An ủi . Chùi và vệ sinh , tắm cho em. Qua ngày hôm sau thì hỏi em còn rát không? Rồi anh ấy đi làm. Trưa hỏi em đói không. Mua đồ ăn mang sang cho em ăn. Xong dọn quần áo tất cả mọi thứ cho em về. Hiện tại 2 đứa vẫn đang yêu xa. Tới bây giờ vẫn chưa cãi vã lần nào. Vì anh ấy đa số nhịn em. Thỉnh thoảng em hay im lặng vô cớ vì áp lực công việc. Anh ấy vẫn luôn nhắn tin em cả ngày. Dù em chỉ xem và không trả lời. Vẫn quan tâm như vậy. Nhưng mà anh ấy chưa đề cập tới việc dắt em ra mắt gia đình. Facebook hay zalo hay các trang cá nhân đều để hình em. Còn em thì không để gì cả. Anh ấy cũng rấy hay ghen. Có lần em ở cạnh anh ấy. Có 1 người con trai khác nhắn tin. Em chỉ lịch sự trả lời thôi, anh ấy ghé sang nhìn và nói :" nằm cạnh anh còn nt với trai." Xong giận dỗi quay đi chỗ khác. Em cũng k nói gì. Tiếp tục trả lời. Vì chỉ là nt bth giữa bạn thôi. Tưởng anh ý giận mà mỗi lần em nt đều ghé mặt vào xem :)) rất dễ thương.


Gần đây thì em biết là anh ấy từng ứng lương dắt em đi chơi. Vì khi đó chưa có lương và k đủ tiền. Vì tất cả chi phí em ra đó chơi từ vé máy bay hay khách sạn hay tất cả mọi thứ anh ấy đều lo cho em. Thậm chí khi em ra còn đưa thêm tiền cho em đi chơi khi anh ấy đi làm. Em mới nói là k có thì thôi em k đi nữa cũng không sao. Anh mới nói em khùng quá. Có gì đâu. Rồi mỗi lần việc nhiều mệt. Em mới nói là việc anh nhiều tội quá. Anh mới nói nhiều mới có tiền dắt em đi chơi. Dù không có gì ngọt ngào nhưng nghe rất cảm động. Anh có ý muốn sang nhà em chơi. Nhưng vì công việc anh không nghỉ nhiều được. Dự là tết sẽ vào nhà em với gia đình em. Nhưng em không thấy anh gợi ý dắt em về nhà. Dù bạn bè anh ấy đã cho em gặp hết rồi, đồng nghiệp cũng v. Em đã gặp em trai anh ấy luôn rồi. Nhưng ba mẹ thì chưa. Em nghe nói là nhà anh là nhà thuê. Có lần anh nói sợ qua thấy nghèo quá em chạy luôn. Em cũng chưa biết như thế nào. Vì là yêu xa nên rất là khó khăn. Thực ra công việc của em đi gặp rất nhiều người. Cũng có nhiều người theo đuổi em. Và em không biết xa như vậy thì có tương lai không? Em biết là anh ấy có tình cảm với em thật. Nhưng liệu nó có đủ để đi tới hôn nhân không? Và anh ấy không đưa em ra mắt gia đình nữa. Với xa như vậy thì đối phương có người khác cũng rất khó biết. Niềm tin thì hiện tại vẫn có. Nhưng sau này không biết sao. Liệu anh ấy có thực sự yêu em đủ nhiều để đi tới hôn nhân? Em cần lời khuyên ạ !!