Chào các ad, Mình là một học sinh nữ tại Hồ Chí Minh. Mình viết bài này để kể cho các ad về sự khó khăn mà mình , nhất là bạn bè của mình, gặp phải ở môi trường học.


-Các bạn ấy đều thuộc con nhà khá giả, nhiều năm liền học sinh giỏi, học sinh suất sắc, được bố mẹ và cả thầy cô lẫn bạn bè kì vọng, quý mến, nhưng để có được điều đó thì họ đã phải đánh đổi rất nhiều. Họ đều phải đi học thêm sau giờ học trên lớp mỗi ngày kể cả thứ bảy và chủ nhật. Học thêm xong thì về làm bài tập về nhà, mà số lượng bài tập về nhà lớp 9 của trường mình thì nhiều vô kể. Nhiều bạn trong số đó còn học đến tận 12 rưỡi đêm còn được coi là bình thường( phần lớn là đến 1, 2 giờ) , trong khi mình, tiết lộ với bọn bạn rằng đến 10h tối thì đi ngủ thì cả lũ bạn đều trố mắt ngạc nhiên! Vì vậy mà ngày nào trông các bạn cũng ra vẻ thiếu ngủ vô cùng!


-Mà các ad phải biết, một khi đã như vậy thì không thể nào gỡ bỏ thói quen đó, nếu như muốn chịu bị hắt hủi về sau.Bạn thân mình là một con giỏi văn kinh khủng , được thầy văn bao bọc như con ruột, vậy mà từ lúc nó bị một lần điểm kém văn học kì là bị thầy chửi như tát nước vào mặt! Mà các bạn biết không, người thầy ấy, và cùng vô vàn giáo viên khác nữa, đã nhiều lần nói:" Điểm số đâu có quan trọng, quan trọng là rèn luyện nhân cách!"


Mà mình nói thật nhé, nhân cách các bạn dù có tệ đến bao nhiêu thì đến cuối năm cũng sẽ được giáo viên tăng điểm lên vùn vụt thôi, duyên cớ mà mình nói vậy ấy là vì phần lớn các lớp cũ của mình có ít nhất 2, 4 đứa cá biệt, vì sợ tai tiếng, mà đến cuối năm, giáo viên chủ nhiệm đều tăng điểm vì những lí do rất chi vớ vẩn kiểu như: Im lặng trong giờ + 10 đ, mặc đồng phục đứng+5đ,.. làm bất công với các bạn khác.


-Các bạn mình đều bi áp lực đè nặng từ phía giáo viên, bố mẹ ,ngày nào cũng chú tâm vào học khiến sức khỏe không ổn định, mất ngủ,...hồi lớp 6,7 , bạn bè mình còn rủ nhau đi chơi, đến nay không còn nữa vì lí do: đi học thêm.


-Mà nhân tiện, định nghĩa Nghỉ hè với các ad là gì? Là đi chơi xả làng? Là phút giây ấm áp bên gia đình, bạn bè? Nói thật, mình và bạn bè mình đến hè rồi cũng sẽ bị bắt ngồi học ở nhà chương trình học năm sau thôi.


Mỗi ngày học với mình và bạn bè là những ngày lo sợ, hướng về một tương lai mịt mù, không ổn định. Bạn biết vì sao không? Mình lo, số tiền bố mẹ mình góp cho mình đi học thêm , đi thuê gia sư, đi mua sách,... rồi sẽ thành vô nghĩa, bởi vì,.. vì mình sợ rằng những kiến thức như 7 hàng đẳng thức, tam giác, thuộc thơ,... này nọ sẽ không giúp ích gì mình cho tương lai!Bởi vì bạn biết đấy, sau này chắc chắn rằng mình sẽ không rảnh mà ngồi đo tam giác, hay phân tích xem đâu là từ ghép, từ láy,... Bản thân bố mẹ, hay những người lớn xung quanh mình cũng không áp dụng những bài học này trong cuộc sống.Với mình, số kiến thức hữu dụng nhất mà mình học được là ở bậc tiểu học.


Thêm nữa, người lớn thương giữ vững quan điểm phải luôn giữ vững sự trong sáng (òa!) trong khi mình mới mấy hôm kia đi qua phân khu tiểu học ( lớp 1) thì thấy chửi nhau như các chị cấp 3, nguyên văn thế nào thì không nên trích dẫn, mình mới đầu nghe đã thấy sốc kinh khủng, thì bị bạn bè cười vào mặt, -" Thế này thì có sao đâu?".Mình nghe thì mình vặn lại, như kiểu chửi bậy nơi công cộng thì không tốt đấu , thì bị nói lại:" ủa lần đầu tiên t nghe chửi bầy là không tốt đấy!". Nghe xong bọn bạn cười với nhau ầm ầm. Thêm nữa , nhóm mà mình hay chơi, như kể trên, là nhóm toàn học sinh con nhà danh giá, nên khinh các bạn học kém dữ quá trời luôn! Cả một năm không thèm giao tiếp với họ một lần nào hết.Các bạn ấy cũng nhật ra điều đó thì hỏi vì sao, bạn bè mình chửi lại luôn"Nghe bọn cho's Xàml làm gề?" làm họ tổn thương thấy rõ luôn.


-Bạn bè mình, mình ngưỡng mộ họ, mình luôn bênh vực họ, vì họ luôn giỏi giang và nhanh nhẹn trong môi trường học đường, nhưng mình xin nói thật, mình thấy các bạn ấy có lỗ hổng nhân cách lớn. Mới mấy tuần trước thôi, các bạn ấy đổ xô nhau cùng bạn lớp trưởng chửi trước lớp một bạn nữ chỉ vì ngoại hình của bạn ấy. Mình đoán rằng nguyên do các bạn ấy thích bắt nạt người khác à vì áp lực mà cuộc sống đè nặng lên vai họ?


-Cho mình xin ý kiến của các ad nhé!