Còn riêng mình, mình thấy cuộc sống mà thiếu đi tình yêu nó cứ vô vị thế nào ý? Thật là tẻ nhạt các bạn ạ . Hàng ngày chỉ có công việc, tối về thì tụ tập với gia đình hoặc bạn bè xong thì cũng hết việc, lại ngồi trong fòng 1 mình... Sao tìm mãi mà không thấy tình yêu để cuộc sống bớt tẻ nhạt nhi? :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Haiz, tự do đồng nghĩa với cô độc, đôi lúc cái sự tự do mới thấy nó đáng sợ...
công việc, bạn bè, gia đình, thời gian rảnh thì đọc sách, xem phim, chiêm nghiệm cs :) mình thấy thỏa mãn với cs của mình bi...
còn ngoài...
Nhưng có vẻ ngày càng online nhiều hơn vì bạn bè lập gia đình hết ráo..... Còn mỗi cái thân...