Chào các cô, bác, anh, chị, em trong wwt ạ. Tình hình là em có chuyện này, rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người ạ.
Khoảng nửa tháng trước, em có bị cảm nắng một anh chàng rất đẹp trai là bênh nhân của em (em là y tá). Em thì chưa từng yêu ai bao giờ và tự em cảm thấy mình hơi bị khó tính trong chuyện này một chút, mặc dù bạn bè nhiều người nhận xét là dễ tính, hay cười và ngoại hình cũng dễ nhìn. Hôm anh ấy đến khám thì ngoài mấy câu hỏi ở đâu, làm gì thì may quá thế nào em lại dám hỏi xin Facebook. Thế là chiều hôm đó em add Facebôk luôn, rồi cứ thỉnh thoảng nhắn tin trên facebook, hầu như chỉ nói chuyện về bệnh và thuốc hôm anh ý đến khám, các vấn đề về ảnh hay status mới post lên ... chuyện linh tinh thôi. Mà anh ý để thông tin trên đó là " đã kết hôn ", nhưng mà em hỏi thì bảo " anh chưa có người yêu " và hỏi lại em. Rồi mấy hôm trước, em nhờ anh ý đặt status là đang hẹn hò với em có được không (vì lí do ...), thì anh ý đặt luôn. Bạn bè của anh ấy thì không thấy ý kiến gì về chuyện có người yêu hay chưa mà lại làm thế. Em thì có linh cảm (và mong) là anh ấy chưa có người yêu lắm lắm ạ.
Mọi người có thế xem giúp em là em nên làm như nào tiếp theo không ạ. Em là em quyết tấn công ca này đấy ạ. :(((( . à, anh ý sinh năm 89, còn em sn 91 ạ. Em chưa bao giờ cầm cưa mà lại cưa qua Facebook ạ. hajzz ...