Chào mọi người, em cũng tham gia webtretho từ lâu, nhưng hầu như em chỉ đọc bài tham khảo kinh nghiệm và chuyện của mọi người. Thời gian nè, em cũng có chuyện, bạn gái em say nắng. Em có tham gia topic "Làm j khi người iu say nắng". Em cũng biết thêm được nhiều bạn có tâm sự giống mình.
Em muốn lập topic này chia sẽ những j đã qua, mong mọi người có thể chia sẻ em hơn về cảm giá sau cơn say. E muốn tán lại người iu em, làm mới mọi thứ. Để bọn em trở về như xưa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình là người trong cuộc đây, có cái khác là người ấy đã là vợ mình rồi. Nói thế...
Chào bạn, mình suy nghĩ thế vì, mình biết là mình muốn j, mình cần...
Đọc bài của chú và 1 người nữa, đại loại là yêu vợ hơn sau khi vợ say nắng, anh...