Chả là em có 2 đứa bạn thân, một nam một nữ ạ. Trước đây thi e với bạn nữ ở hn, bạn nam ở sg, bạn nam có tỏ tình với e mà e lúc đó chỉ nghĩ làm bạn bè nên từ chối. Chuyện này e co kể cho bạn nữ nghe. Rồi thời gian trôi qua, chúng e vẫn la bạn, vẫn nói chuyện bình thường. Hơn 1 năm sau trong lúc nói chuyện với bạn nam thi bạn kể chuyện mới chia tay người yêu, va thật bất ngờ đó lại la bạn nữ chơi thân với e, họ yêu nhau hơn 1 năm rồi ma bạn nữ không muốn công khai, băt bạn nam giấu kín tất cả mọi người kể cả em. E cũng hơi thất vọng nhưng đã hứa là coi như không biết gi rồi.
Rồi một ngày cách đây 7 tháng, do tính chất công việc, e vào sg sống. E gặp lại bạn nam kia. Tự nhiên cứ giống như bị say nắng vậy, tim loạn nhịp, tự hỏi không lẽ mình yêu bạn ấy rồi. Nhưng ma mối quan hệ này quá phức tạp vi cả 3 bọn e đều gần nhà nhau, chuyện 2 bạn kia iu nhau e không biêt nhưng ở nha moi người đều biết. Bây giờ tuy 2 bạn ấy chia tay rồi nhưng có lẽ tình cảm của bạn nam dành cho e không còn như trước khi yêu bạn nữ nữa. Mọi người cho e lời khuyên xem e có nên tiến đến với bạn nam không? E băn khoăn quá